Hủ tiếu ở đây mk đã ăn mấy lần r nên đã rút ra được một kinh nghiệm là đến đây chỉ nên ăn hủ tiếu khô. Hủ tiếu khô ngon hơn nước gia vị chuẩn hơn. Phục vụ thì tùy bữa . Có lúc thì rất ổn nhưng có lúc thì rất tệ không hiểu nữa.
Hủ tiếu nhiều, thịt nhiều và mềm, có thêm cục xương. Điểm trừ là nước lèo quá thường, ăn cứ như hủ tiếu thường và không có vị của hủ tiếu nam vang trong khi giá khá mắc 47k/tô, còn không ngon bằng hủ tiếu gõ.
Hủ tiếu dai, ngon, nước lèo nêm nếm vừa mà đồ ăn với hủ tiếu hơi ít. Giá thì tới 40.000 một tô. Không có khăn giấy, chỉ có khăn ướt 2.000 một cái. Phục vụ đồ ăn nhanh. Vị trí quán ăn đẹp, dễ kiếm và thoáng, dễ chịu. Giữ xe miễn phí.
Có thể sẽ quay lại ăn nữa.