Đi ngang nhiều lần mà giờ mới có dịp ghé quán.
Quán khá thoáng & sạch sẽ, có chút đầu tư về trang trí nên không gian cũng rất bắt mắt.
Mình gọi Hủ tiếu khô Cá - Mực giá 55k/tô.
Mực & Cá tươi và nấu không thấy mùi tanh.
Hành phi có màu đen và vị đắng khét nên không ngon.
Chén nước chấm khá lạ miệng và khác biệt.
Thiệt tình ăn cũng bình thường nhưng giá so với khu vực này thì là cao.
Chủ quán và nhân viên thân thiện.
Giờ bán: Sáng 6h - 1h
Chiều 4h - 10h
Quán sạch không đông đúc ồn ào
Giá vừa phải
Phục vụ nhanh
Bánh tráng phơi sương 130k/2 người
Trà đá 2k/ly
Nước mắm chấm ngon nhưng mắm nêm mình ko thích.
Thịt giò mềm
Chụp không được cận cảnh cái tô cho lắm nên bị kém hấp dẫn rồi
Quán rất dễ tìm, kế bên trường mầm non, lúc nào mình đến nó cũng đông ;)))
Giò bắp ngon cực nhe, cái chén nhỏ đó đựng cả đống giò bắp, ăn quài chưa hết
Nước lèo thơm và ngon nữa
Ngoài ra ở đây còn có bán sữa mè đen gì nữa thì phải, nhưng mình thấy nó theo lịch hay sao, lâu lâu mới bán
Với lại có bán khô cá cho những ai muốn mua về làm gỏi nha, khá là ngon đó
Chưa ăn quán nào như quán nè .
Thịt thì hôi chua, chỉ có một cục thịt một lát thịt 42k , nước lèo nhạt mà bay mồi kinh tởm mới dở ra rùi bay vô đầy hết muốn ăn luôn
Lần đầu cũng như lần cuối,từ bé đến giờ chưa ăn tô hủ tiếu nào dở như vậy.60k/1 tô lận ăn xong về ói sấp mặt.thịt với xương heo chắc mấy ngày rùi ninh đi ninh lại có mùi ôi luôn rùi.sợ quán này đến già.
Đọc rất nhiều bình luận trên foody, nghe mọi người khen ổn nên em đi ăn thử ạ. 2 người kêu 2 tô khô ( 1 thịt bắp và 1 bò viên ), giá trên menu rẻ nhất là 42k.
Đũa đầu tiên là cảm thấy ngay vị chua chua khó tả, nước lèo thì không đậm đà, thịt viên mùi lạ lạ mà còn bỏ thêm mấy cọng rau thơm ( lỡ như khách k biết ăn thì sao?). Nói chung chất lượng không đúng với giá. E là người Tiền Giang nên em cũng khẳng định luôn đây không phải vị của Mỹ Tho.
Được cái nước ép ngon 18k/ly bự :))))
Hồi trc mình hay làm việc ở Mỹ Tho nên có ăn hủ tiếu ở đây nhiều, dạo gần đây chuyển lên TP làm gì vô tình vô quán này ăn, ngon thì cũng có ngon, nhưng thực sự chưa phải hương vị của Mỹ Tho như tên quán
Hủ tiếu nhiều loại khá ngon, nước lèo thơm, đậm đà.
Giá hơi đắt từ 45k đến 60k
Quán thoáng sạch sẽ, tuy nhiên khu vực để xe khá nhỏ, tầm 5 6 xe là đầy chỗ người đến sau rất bất tiện.