☘️Buổi sáng đi làm lượn lờ trên đường để tìm đồ ăn sáng, thấy lâu lắm không ăn hủ tiếu nên quyết định thử mua ở đây về ăn.
☘️ Quán rộng rãi, có nhiều chỗ ngồi nhưng hơi tối và hơi nóng.
☘️ Quán bán nhiều loại hủ tiếu như hủ tiếu mỹ tho, hủ tiếu hải sản, hủ tiếu bò viên... có loại hủ tiếu nước và hủ tiếu khô. Mình mua về 1 hủ tiếu khô mỹ tho, giá là 35k. Thành phần không phong phú cho lắm, chỉ có thịt heo, gan heo và 1 con tôm thôi. Rau thì có hẹ, cần tây, húng quế. Căn bản là hủ tiếu khô đã nêm nếm đủ vị rồi nên không cần nêm gì nữa???? nhưng nước lèo lại không ngon, đối với mình, vị khó ăn.
☘️ nhìn chung giá khá cao nhưng so với mặt bằng thì lại ổn.
Hôm nay mình chọn hủ tiếu là bữa ăn tối ???????? Mình ăn hủ tiếu hải sản nên nước ngọt, vừa miệng và hải sản tươi ngon
.Giá cả dao động từ 30-50k cho tô hủ tiếu nhưng mình thấy giá cũng ổn thôi, không phải là rẻ đâu nha ????
.Quán cũng khá thoáng, hợp vệ sinh và cách phục vụ nhiệt tình, vui vẻ đó là điểm cộng cho quán
.Đây là cảm nhận đầu của mình về quán, mình hy vọng sẽ đến quán lần tới để thử những món còn lại và sẽ review tận tình cho mọi người
Trong các quán hủ tiếu ở Nha Trang, thì mùi vị đồ ăn ở đây khiến mình ấn tượng nhất. Vị nêm vừa phải, khá thơm,phục vụ nhanh gọn lẹ, quấn ăn sạch sẽ, có điều hơi khuất nếu không để ý thì dễ luộc qua lắm
Mình hay ăn hủ tiếu khô, cọng hủ tiếu mềm, gia vị thấm đều từ cọng hurt iếu tới thịt nên thường không cần nêm thêm gì nhiều. Già tầm 35-50k/to, nhưng đáng đồng tiền lắm. thứ mình ấn tượng nhất có lẽ là mùi đồ ăn ở đây, thơm kinh khủng. làm dậy lên cảm giác thèm thòm.
Nếu ghé quán này thì nên ăn hủ tiếu khô Mỹ Tho, vì mình tháy nó đặc sắc nhất, đừng ăn nước.