Hủ tiếu mực ở đường PXL mình thấy nhiều quán lắm, cơ mà mình hay ăn ở hủ tiếu mực Ông Già Cali.
???? Vị trí: quán nằm ở góc Hoaa Phượng với PXL. Cũng dễ tìm.
???? Không gian: hơi nóng. Gửi xe ngay kế bên hông quán.
???? Món ăn: mình gọi 2 hủ tiếu mực với 1 hủ tiếu tôm. Hủ tiếu mực là hủ tiếu bình thường 49k còn hủ tiếu tôm là hủ tiếu mực với tôm (hay còn gọi là hủ tiếu đặc biệt) mà không lấy mực á giá 67k. Tại em mình không ăn mực được nên gọi tôm. Tưởng bằng giá hủ tiếu mực ai dè là tô đặc biệt rồi không lấy mực. ???? mà tô hủ tiếu tôm đó được có 5 con tôm à... giá 67k thấy không đáng tí nào. Nhân viên nên nói rõ. Hủ tiếu mực thì ok giá cả hợp lý á. Nước lèo ở đây mình thấy vị hơi nhạt, mực tươi nhưng tôm thì không được tươi cho lắm với cả không được làm sạch chỉ lưng nữa ???? ăn chấm với muối tiêu xanh ngon nè.
Nói chung nên ăn hủ tiếu mực chứ đừng gọi thêm tôm như mình... vừa fail mà giá còn mắc hơn hủ tiếu mực có le que vài con tôm à.
Tớ đã trở lại với giá 78k một tô thập cẩm siêu siêu ngon và chất lượng. Sợi hủ tiếu dai dai không bị bỡ. Tôm tươi. Mực tươi ngon. Thịt viên mềm mai. Nước lèo ngon thanh có trứng lòng đào đầy bổ dưỡng. Nước chấm ớt xanh chua cay nữa đặc biệc ngon. Tiếc gì không làm ngay một tô nhĩ. Ăn xong vẫn còn thèm mọi người ạ.
Trên đường phan xích long, có bán khá nhìu quán hủ tiếu mực, Hủ tiếu ở tiệm này gần như chất lượng nhất , đầy đủ thịt viên, tôm , mực và giá cũng hơi cao (70k/1 tô), tuy nhiên nước lèo ở đây mình thấy vị hơi nhạt, mực sử dụng là mực ống sữa , tôm tươi,ăn chấm với muối tiêu xanh siêu hợp, ăn cảm thấy thanh mát vì không có chiên xào dầu mỡ nhiều, buổi tối có bán ngoài đường ngồi rất mát, nay mình mua về còn dc giảm giá , nhân viên giao hàng nhanh
Hủ tiếu mực ở đây ăn rất được lun nha.
Mực tươi, dai dai giòn giòn. Nhìu mực, trứng cút & hủ tiếu nên ăn no, k phải kiểu lỏng bỏng nước.
Thích viên thịt xay nhất luôn íh, thơm mềm, vị lạ béo béo.
Nc chấm muối tiêu xanh cũng ngon nốt.
45k 1 tô mực.
Phục vụ k mấy thân thiện. Có bác giữ xe dễ thương.
Nhân dịp t7 trời âm u hơi mưa bão 2 đứa tìm thấy quán này khi đag chạy lang thang và bụng thì đói cồn cào lúc 1h trưa vì các quán khác đã nghỉ bán :))) thấy cái tên lạ lạ nên quyết định tạt vào ăn thử vì đã quá đói và cũng muốn thử món mới xem thế nào. Quán khá dễ kiếm, vì nằm ở 2 mặt tiền mà :D
Chỗ để xe rộng rãi, bác giữ xe thân thiện, vui tính, bạn mình quên chìa khoá xe nhưng bác mang vào tận bàn cho và dặn dò kĩ lưỡng. Nhân viên phục vụ nhanh, 2 đứa kêu 2 tô hủ tiếu mực và 2 ly trà đá, tổng cộng là 98k, 1 tô hình như 48k, rau sống siêu nhiều, có giá và tần ô nữa. Mực cũg dc kha khá, có thịt bằm, mực chấm muối ớt xanh, vị khá ngon. Sợi hủ tiếu dai và dc nhiều, ăn đủ no luôn. Mực giòn, k quá dai. Dc cái là nước lèo cũng đậm đà nhưng k quá béo và k quá nhiều dầu mỡ nên nói chung là ưng lắm :))) lúc 1h trưa quán khá vắng vì mọi ng đã ăn hết r và cũng sắp tới giờ đóng cửa. Giờ hoạt động là 6h sáng - 1h30 trưa và từ 4h - 10h đêm nên ai ghé nhớ ghé vào khung h này :))) nói chug là ok, quán có 2 mặt tiền, ai muốn đổi vị hủ tiếu thì vote nên ghé!
Đã ăn ở quán nhiều lần, làn nào cũng ok nhưng hôm nay mua về hơi thất vọng quá ạ.
Em mua 2 phần nhưng làm không đúng ord, mực thì bị cũ, mềm chán chẳng muốn ăn, hic.
Quá tệ, ko nên ăn quán này. Rất mất vệ sinh - thất vọng
Tôi rất thất vọng vì quán này đổi chủ và cách nấu ăn quá tệ. Nhân viên coi thường khách. Nấu ăn ko dùng bao tay mà trực tiếp dùng tay ko lấy cộng hủ tíu bị đổ bỏ vào tô lại cho khách ăn. Quá ghê.
Bình thường món này hay ăn cùng rau xà lách thì nay ko có đổi bằng rau tàng ô và đặc biệt là bàn này ăn xong thì dọn rau dư lại mang qua bàn khác.
Quá kinh tởm.
Sau khi ăn xong sẽ bị hơi rát lưỡi và vòm họng vì lý do quán cho hơi nhiều bột ngọt.
Quán rất nóng, chật. Menu có 2 món mà nhân viên order cũng nhầm???; đợi ra món lâu, tính tiền cũng lâu nốt. Tô 49k không có gì đặt biệt, toàn bột ngọt thôi. Ăn 1 lần chuốc bực vào người. Cạch mặt đến già :)
Hủ tíu mực ở đây bán dở thấy bà, nước lèo thì tạm dc, mực thì bở rẹt như mực chết, mà giá lại mắc nửa, nói chung thấy là hủ tíu mực ông già cali là tạch ko dám ăn, vừa mắc vừa dở