Nằm ngay gần vòng xoay trung sơn, đi xuống cầu bo lại gần quán lẩu dê là đến quán ngay luôn.
Không gian: quán mới mở nên hơi vắng xíu. Ngồi quạt chứ không có phòng lạnh. Mình ghé ăn vào buổi trưa nên hơi nóng.
Nhân viên phục vụ nhanh. Menu chỉ có vài món thôi.
Tụi mình gọi 2 hủ tiếu tôm mực giá 67k/ tô. Dùng kèm với giá và cải cúc. Tô hủ tíu chất lượng lắm thịt nhiều, tôm, mực tươi.
Sợi hủ tíu dai dai, nước dùng đậm đà. Nhưng hình như có cho bột ngọt hay sao ấy mình ăn xong lúc sau cảm thấy khó chịu lắm.
Nằm gần vòng xoay Trung Sơn sát bên quán dê Phú Quý. Không gian rộng rãi và thính mát, dùng quạt máy chứ không có phòng lạnh. Chúc bảo vệ thân thiện với khách hàng. Nhân viên phục vụ nhanh.
Mình gọi hai tô hủ tiếu mực tôm 67k/tô. Mỗ tô đều kèm theo 1 chén muỗi ớt xanh để chấm hải sản. Rau ăn kèm có giá và cải cúc. Mỗi phần có tôm, mực, trứng cút và thịt viên băm nhuyễn. Sợi hủ tíu dai dai, nước dùng đậm đà. Tuy giá hơi cao xíu nhưng lâu lâu ăn đổi gió cũng ổn. Trà đá 2k/ly