Quán nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, mặt bằng khá rộng rãi, thoáng, nhìn bắt mắt khiến thực khách rất muốn vào ăn. Thực đơn của quán thì chuyên về hủ tíu mực và hải sản khác. Mình đến quán lúc khoảng 12h trưa gọi 2 tô hủ tiếu đặc biệt ăn thử. 1 tô giá 59k khá đầy đặn: mực, tôm, thịt viên (có thể là xíu mại), trứng cút. Mực khá tươi, ăn vào rất ngọt và giòn, có vị tươi mới của hải sản nên ăn rất thích, thịt viên xíu mại ăn cũng rất ngon, thơm, làm cho thực khách có cảm giác không ngán, đậm đà, và nhiều hương vị hơn cho tô hủ tiếu. Trứng cút được chần sơ qua ăn cũng ok. Duy chỉ có món tôm là không ngon, tôm cứng thịt, không được giòn như vị tôm tươi bóc vỏ, cũng không có vị ngọt, mình không thích ăn tôm trong món này. Còn 1 khuyết điểm nữa, có thể do mình đi vào buổi trưa mà đây là món ăn sáng nên nước bị sánh lại, khá mặn, nhà hàng nên lưu ý hơn về vấn đề này. Ăn 1 tô hủ tiếu hải sản với mực tươi ngon như vậy giá 59k cũng không quá mắc, nhưng lần sau mình chỉ gọi hủ tiếu mực thôi. Mọi người nên ghé quán thử nhé!
Đi ngag thấy đông quá nên ghé vào ăn cho biêt.
Không gian thoáng mát, rộng rãi
Nhân viên: hơi chậm, tính tiền lâu lắc
Món ăn: hủ tiếu ở đay là hủ tiếu dai ( sơi nam vang )
Mực tươi, một tô là một con mực có dồn ít thịt bên trong nên ngon lắm.
Nước lèo ngọt thịt nêm vừa ăn
Giá cả cũng hợp lý 40k 1to
Sg cũng có hủ tiếu mực mà không ăn chạy xuống VT ăn cho nó vui. ?
? Vị trí : cũng gần trung tâm và dễ tìm. Không gian rộng rãi nha.
? 1 tô hủ tiếu có mực thịt bằm và chấm kèm với muối ớt xanh. Theo mình thì ăn cũng bình thường chứ không có gì đặc sắc lắm. Bữa mình ăn thấy hơi ngán , nhưng được cái mực cũng khá nhiều.
? Nhân viên phục vụ cũng nhanh. Giá cả trung bình chấp nhận được.
Hôm đi vũng tàu lên foody tìm đồ ăn thì vô tình thấy được quán này
Tò mò chạy qua thữ thì hơi bị ấn tượng
Quán rộng rãi thoáng mát sạch sẽ
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn lễ phép
Quán nằm ngay mặt tiền rất dễ tìm thấy
Mình đi 5ng kêu 4 phần hủ tiếu mực 1 hủ tiếu mực tôm
Hủ tiếu ngon , nước rất vừa .
Mực và tôm thì ăn ko bị bỡ , ngon
Nước chấm + mực tôm thì tuyệt vời
Tuy nhiên nước lèo hơi ít .
Rau ăn kèm sạch , tươi
Rất hài lòng . Giá thành hợp lý
Lần sau sẽ ghé lại ủng hộ cho quán
Nhắc đến thương hiệu này thì ở TPHCM đều không xa lạ gì nữa. Nhưng "lần đầu" của mình :v thử đến thì là ở Vũng Tàu :v . Có lẽ vì vậy mà ấn tượng ở chỗ, con mực tươi thịt mềm giòn ăn đã miệng lắm.
Ngoài mực ngon ra thì cũng không còn gì ấn tượng thêm. Vì nước dùng chưa được đậm đà lắm, rau sống thì có nhiều chỗ bị giập nát phải ngồi nhặt bớt.
Không gian thì rộng rãi, nhiều chỗ ngồi, phục vụ cũng nhiều người, ra món cũng nhanh.
À giá cả thì đắt nha :)))) nhưng mực ngon nên cũng đáng thử.
Lần 2 ghé, giá hiện là 69k cho 1 tô hủ tíu mực +thịt bằm, vị nhạt hơn trước, nước dùng đục. Nhân viên order, nhân viên phục vụ thái độ dửng dưng không cần khách, không ghé lại.
- Ăn ngon, tôm mực tươi, có 2c trứng cút chần nữa. Hủ tiếu siêu nhiều. Nước chấm ngon
- Điểm trừ là sau khi ăn cơ thể có triệu chứng bột ngọt. Ở đây ko bán hủ tiếu khô :<
Được dịp đi Vũng Tàu chơi loanh quanh ăn thử hủ tiếu mực dù Sài Gòn cũng có. Vào quán đông đúc xô đẩy đẩy đưa thì cũng có bàn và ngồi kêu món. Chờ 5p thì nhân viên mới qua order vì quá đông. Gọi 4 tô hủ tiếu mực ăn thử. Chờ 20p mới có vì mình thấy nấu riêng từng chảo cho từng khách. Mực tươi giòn ngon nhưng hơi ít, nước vị thanh thanh còn có 2 trứng cút trụng.lúc tính tiền thì đợi khá lâu vì kêu nhân viên k ai quan tâm. Nhìn chung thì tạm ổn, giá khá cao so với chất lượng thức ăn và chất lượng phục vụ
Đi VT là không quên ghé ăn hủ tiếu. Đợt này khác đợt trước mực ống nhỏ chứ không phải khoanh mực được cái nhiều với tươi dai, trứng cút đập trực tiếp vào nước lèo ăn nước sền sệt ngon.
Ở vũng tàu buổi sáng ít đồ ăn sáng. Đi ngang qua quán này sáng sớm thấy rất đông. Quán chỉ bán 2 món: hủ tiếu mực và hủ tiếu tôm mực
Nước lèo ăn được, hủ tiếu ở đây là hủ tiếu dai.
Mực tươi ngọt, mình thích ăn cục thịt trong mực, ướp ngon, có vị thơm của pate và ngọt của mực.
Giá cả tốt nhưng phục vụ hơi chậm
Dở còn mắc, Nhân viên thái độ Bất lịch sự, Đừng ai ghé lại đây nữa ạ
Ủa quán đông thì sao, đông thì có quyền xem thường khách hàng à. xin lỗi ăn thử 1 lần cho biết thôi chứ không bao giờ có lần thứ 2 nhé. SAY BYE
Nhân viên rất thái độ với khách hàng, coi khách hàng như đi ăn xin vậy. Không hiểu sao chủ quán vẫn có thể để yên như vậy với vô số bình luận chê nhân viên của quán mình. Tại sao chủ quán không xử lý nhân viên vậy nhỉ.
Đồ ăn thì cũng bình thường thôi, không ngon, nước lèo lạt nhách đã vậy còn bột ngọt không nữa. Mình dị ứng với bột ngọt nên ăn là biết ngay. Mực không tươi, không ngọt gì cả. Mực thì con chút xíu chứ có phải con bự gì đâu.
Quán xài bột ngọt, ai dị ứng bột ngọt như mình ăn 1 tô gãy cổ ko bao giờ quay lại ???
Thua ăn 1 tô hủ tíu 30k nữa huống gì bán tới 70k. Có mắc có dở đi bù lại nhân viên mà dễ thương thì cũng không đáng trách, đằng này, thôi khỏi bàn đi.
Sau khi trả phòng khách sạn, cả đám bọn mình k biết ăn gì trước khi về SG, chạy ngang quán thấy khá đông nên quyết định ghé vào ăn thử cho biết.
Quán nằm trên đường Hoàng Hoa Thám gần quán Bún riêu tôm mà bọn mình vừa ăn thử hôm trước :))) Mặt bằng rộng rãi, thoáng mát, khách ra vô liên tục. Nhóm bọn mình gọi hủ tiếu mực 45k, giá trung bình, chấp nhận được. Mực tươi, ngọt mềm , nước dùng đậm đà, có thịt bằm, kèm theo 1 lòng đỏ. Tạm ổn cho 1 bữa trưa ^^.
Mình với vợ gọi hủ tiếu mực 45k nói là hết mực chỉ bán hủ tiếu thập cẩm ( là tôm + mực) 62k . Vợ mình hỏi tại sao còn mực bán hủ tiếu tôm mực mà sao k có hủ tiếu mực k ? Xong em nhân viên trả lời tại vì đông khách nên k bán phần 45k chỉ bán 62k, có gọi hủ tiếu mực cũng bán 62k ! Như vậy có phải là LỪA ĐẢO - CHẶT CHÉM KHÔNG ???
Lần thứ n đến quán
Có thể nói ở tp mà không bao giờ ăn, đi vũng tàu mới ăn thôi :))
Tôm có bữa tươi có bữa như để tủ lạnh vài ngày ăn vào chán ồm.
Thích nhất muối ớt xanh, cay cay.
- Thực đơn có 2 món hủ tiếu mực 45k và hủ tiếu tôm mực 62k nhưng gọi hủ tiếu mực 45k thì không được, phải gọi hủ tiếu mực 62k hoặc hủ tiếu tôm mực 62k ??? Quán không cho ăn ít hơn 62k/1 phần chăng?
- Xin nước sôi để ăn mì chay thì không có nước sôi (quán đông khách nên chắc không cần phục vụ khách tốt hơn ?? )
- trong thành phần có ghi rõ ràng là hủ tiếu + tôm + mực + thịt viên mà 10 tô thì chỉ có 4 tô có thịt viên đầy đủ, còn 6 tô còn lại không có thịt viên ???
- Nước dùng bình thường, suất ăn ít, đủ dùng với nữ, với giá 62k thì mắc nhưng không có gì đặc biệt
- tạm biệt forever
Mình đi ngang qua quán thấy khá đông nên nghĩ là chon vào ăn thử cùng gia đình tầm (10 - 12 người). Nào ngờ ngồi 30' vẫn kh có đồ ăn đem ra trong khi bàn kế đã có đồ ăn và ăn xong rồi :) hơn nữa phục vụ còn cãi tay đôi với khác khinh thường khách thật sự rất khó chịu vơi cách phục vụ ntn. Mong rằng mn nên lựa chọn một địa điểm khác phù hợp hơn (như quán bún bò huế, hủ tíu mực đi bộ lên khoảng 200 - 300m) nữa ăn khá ngon, phục vụ cũng rất dễ thương.
Vợ chồng mình ghé quán này ăn sáng, thấy quán cũng lớn, cũng dễ tìm.
Mực tươi, ngọt và giòn, nước lèo theo mình là hơi nhạt nhưng đc cái không dầu mỡ nên ăn không bị ngán.
Mình gọi 2 tô hủ tiếu mực, có cả 1 trứng lòng đào nữa rất ngon.
Ăn kèm tần ô và giá thì mình thấy giá có vẻ không đc tươi lắm.
Nói chung tạm ổn, có thể quay lại lần sau.
Đồ ăn bình thường , mắc - thái độ nhân viên cộc cằn với khách
Quán bán đồ ăn cũng bình thường , làm 2 tô hủ tiếu hơi lâu dù quán k đông mấy .
- Thái độ nhân viên cực kì khó chịu với khách : mình kêu trụng dĩa rau cho mình 3 lần mới chịu trụng dùm đĩa rau ( trụng như cho cô hồn ăn vậy :))) )
- Nói chuyện nhỏ nhẹ vậy mà nhân viên n.c trẻ trâu quá
> Đi 1 lần rồi không quay lại quán nữa ! Quá thất vọng
Mình đến quán lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng! Chưa biết chất lượng thế nào nhưng quán đông, nhân viên không chuyên nghiệp còn quát nạt khách, điều mình chưa từng thấy ở 1 thành phố du lịch!
Đi ăn quán này vào phục vụ kêu thì lơ không lại
Đến lúc sau hơn 30p thì bưng ra được 4 chén muối tiêu chanh rồi để khách đợi tiếp. Kêu thì lơ luôn. Đồ ăn chưa biết sao chứ phục vụ chán quá mình và cả nhóm bỏ ra về
kiếm đồ ăn sáng, thấy quán này to to mà cũng sạch sẽ, vậy là ghé vô, chỉ bán 2loại, hủ tiếu mực với hủ tiếu tôm mực, kêu 2 loại luôn. mực tươi rau tươi, chấm vô muối tiêu chanh là hết lời, 50k tô đáng với chất lượng, quán buổi sáng đông nghẹt, hơi nóng
Bản thân mình thích hủ tiếu mực nên ăn luôn tô mực - tôm 62k. Mình đặc biệt không thích nhân viên ở đây, nhất là cái chị nhân viên nữ. Mặt thì hầm hầm, gọi 2-3 lần mới nghe. Thái độ kiểu như mình ăn dựt gì của chỉ
Quán sạch sẽ, đẹp và gọn gàng là cảm nhận đầu tiên mình rất thích ở quán.
Thức ăn ở đây ngon, nêm nếm vừa miệng, mực tươi rất thích.
Nhân viên nhanh nhẹn lại vui vẻ, nhiệt tình, mình hỏi đường đã được hướng dẫn tỉ mỉ, thấy thương ghê :D
Ông Già là một cái thương hiệu cũng khá là lớn...
Nằm ngay mặt đường, quán lại khá lớn, bảng hiểu to đùng mà lại còn sáng choang nữa nên cũng dễ tìm lắm. Tô thẩm cẩm như trong hình là 65k.
Mình thấy topping hơi ít, nước lèo hơi nhạt. Có hủ tiếu thì khá là ngon, chắc không phải loại hủ tiếu thường mình vẫn thường ăn đâu. Cơ mà mình chả thấy đáng đồng tiền bát gạo gì đâu, hơi bị mắc đấy ạ :p
Nhóm mình đi ăn ở đây vì gần ks bọn mình ở. Ở đây có hủ tíu mực và hủ tíu mực tôm chênh lệch nhau 17k cho 2 chú tôm ??. Mỗi tô có 2 cục thịt viên ăn rất ngon, 2 con tôm tươi thịt chắc k phải tôm đông lạnh như những quán khác, nước lèo rất ngon, mỗi tô còn có 2 quả trứng cút tách lòng đỏ thành 2 cục tròn riêng nhìn khá lạ, mình thấy nước chấm muối ớt xanh hơi chua nên mình k chấm nhiều, quán không có sate hay tương ớt, chỉ có ớt tươi mà mình thì k ăn ớt tươi đc nên ăn hơi thiếu cay chút. Đi ăn các bạn mình khen đồ ăn ngon, chồng mình thì rất thích thịt viên nên ăn luôn 1 viên của mình ??. Ở Quán phục vụ nhanh nhẹn và nhân viên rất dễ thương. Quán cực sạch sẽ và thoáng nhìn rất soang choảnh?. Tổng bill bọn mình là: 234k (4 người)
- 3 hủ tíu mực tôm : 177k (59k/ tô)
- 1 hủ tíu mực: 47k
- 3 khăn: 6k
- 2 trà đá: 4k
Món ăn ngon nên ai cũng ăn hết tô và khen rất nhiều, mà các bạn nam ăn kêu no nữa nên ai ăn yếu thì ráng nha
Nước dùng hơi đục và vị không ngọt của mực hay xương hầm. Nước dùng có vị chua, mùi bột của bánh hủ tiếu.
Về vệ sinh quán còn tệ hơn khi để tô hủ tiếu khách đã ăn xong, đồ ăn thừa kế bên bàn khách đang ăn.
Không nên ăn, quá tệ.
Mình gọi hủ tiếu mực tôm 62k/ tô ăn cũng khá ngon!! Nước dùng hơi nhạt!! 1 tô thì có tôm mực trứng cút!!!
Cho rau hơi ít nè!! 2 ng ăn mà có tý rau à với lại hủ tiếu cũng ít lắm luôn!! Mình con gái ăn còn chưa no á :(( mặc dù mình ăn ít!!!
Quán đã tăng giá lên 1 tô 55k, trà đá 2k. Hủ tiến nhiều, mực nhiều, ngon. Nhân viên rất nhanh nhẹn. Quán đông nhưng lên món nhanh. Muối tiêu xanh ngon vãi.
- Đi 1 team 11 người gọi 11 tô,
- xin ớt: đem ra chén ớt để tủ lạnh chắc được 4-5 ngày.
- xin tắc: hết tắc, lúc sau lại đem ra chén tắc 3 mùa nắng.
mà cái quán chỉ có team mình thôi nha.
thôi bye
Hủ tiếu mực Ông Già Cali nổi tiếng ở sài gòn lên vũng tàu cũng nổi tiếng k kém. Mực ngọt mềm , nước dùng đậm đà, có thịt bằm, kèm theo 1 lòng đỏ, cả nước chấm vừa miệng ăn rất ngon . Tất cả kết hợp là trên cả tuyệt vời . Hủ tíu dai còn giữ độ dai không nhão như những chỗ khác . Giá tầm cao nhưng với 1 tô to thế kia mà chất lượng nữa thì có thể chấp nhận được ạ ?
Vị trí: dễ tìm, không gian thoáng, nhiều nhân viên nhưng quán rất dơ.. giấy rác khắp nền nhà..
Thái độ phục vụ: được
Đồ ăn: bình thường, không j đặc biêt, cọng hủ tiếu mềm, bở.. 55k thì mắc..
Phục vụ không có thứ tự trước sau, quên không làm món khách đã gọi
Tôi ngồi ở bàn 21, tôi gọi 12 tô hủ tiếu mực. Nhưng nhân viên ở đây không có sắp xếp trước sau, tôi đến trước thì đợi hớn 30' mà không có hủ tiếu mình gọi trong khi hai bàn đến sau thì đã được phục vụ. Bàn ăn rất dơ, không được lau sạch. Đây là đầu tối ghé đây ăn và cũng lần cuối cùng. Không bao giờ ghé lại nữa
Mình đi hôm 2/9, quán đông nên phục vụ hơi lâu chờ tầm 15p mới có món.
Hủ tiếu mực:79k + 3k trà đá
Vị ăn cũng tạm được ko đặc biệt lắm, nhưng ăn cũng ok cho buổi sáng tại Vtau.
Đánh giá: 6,5/10
Mình chưa từng đi ăn quán nào mà vào quán nhân viên nói chuyện cọc lóc cục súc tới vậy, nghĩ sao vào quán ăn trả tiền chứ có xin đâu mà "2 người ngồi ở đây nè" , hồi nữa có anh chị kia lại bạn thu tiền vẫn tiếp tục giọng điệu "2 người dô đây ngồi đi", má ơi muốn đội lên bả lên bàn thờ lạy mấy lạy luôn ?
Thái độ coi thường khách hàng, giá cả mắc, mất vệ sinh, thời gian chờ quá lâu
Quán phục vụ rất kém. Người vô sau lại lên món trước đã nhắc nhở rất nhiều lần nhưng phớt lờ lời khách hàng
Quán rất nhơ nhuốc, kém vệ sinh
Giá cả đắt đỏ, không xứng đáng với dịch vụ và chất lượng đồ ăn
Thái độ phục vụ của nhân viên và chủ quán coi thường khách hàng.
Mọi người cân nhắc trước khi chọn ăn quán này nhé.
Phục vụ tệ, sử dụng lại ly nhựa và ống hút kém vệ sinh
Vào quán ngồi đợi rất lâu và gọi nhiều lần mới có nhân viên orther mặc dù lúc quán k đông và nhiều nhân viên. Gọi thêm 1 chai nước phải chờ thêm 20' nữa. Quán cũng lớn mà sử dụng lại ly nhựa ống hút đã dùng.
Nay vợ chồng mình ăn thử quán hủ tiếu mực gần khách sạn trên đường Lê Hồng Phong vì nhìn thấy quán rộng rãi và khá sạch sẽ (mặc dù hơi vắng)
Hủ tiếu mực và tôm ngon, nhiều, có trứng cút.
Giá có lẽ hơi cứng so với vị trí ở Vũng Tàu.
Điểm ấn tượng nhất là quán sử dụng ly giấy có in hình logo và hình ảnh khá đẹp (tiếc là vẫn còn dùng ống hút nhựa, mong quán sẽ thay đổi được điều này) ^^
Đó giờ ít khi nào bình luận, mà thật sự chưa thấy tiệm nào phân biệt đối xử khách như tiêm này, bàn 5, 6 người thì xông xáo mời mọc còn mình đi 2 đứa thì ngồi cả 30p cũng ko dọn dc cái bàn, mình thiếu điều mún năng nỉ nó lun thì vẫn làm ngơ mình, khách nào mà vô bàn 5, 6 người là thiếu điều nó mún bợ đít người ta, còn đây lẻ loi có 2 móng thì "kệ m tao ko quan tâm". Thế là mình đành phải ngồi cmt lên đây trong khi đang ngồi ở 1 tiệm hủ tiếu khác.
Mình ăn ở quán mới mở luôn, trên phường 12
ưu điểm:- quán mới này rộng, thoáng mát, quán trang trí khá ôk
- vì mới mở nên khá đông khách, đũa và thìa được gói trong bao giấy á
- hương vị cũng được, mù tạt pha ngon mình rất thích, có 2 quả trứng cút mà dạng trứng cút lòng đào, mình thích ăn trứng lòng đào nên thấy ngon lắm
có thịt viên ăn cũng ngon
- có chị quản lí thì phải, chị khá khéo miệng, ngày đầu thì thế nhưng mà mấy hôm sau sau nữa còn như thế không :))) nói đùa đó
nhược điểm:
do quán mới mở nên nhân viên phục vụ ít, còn hơi rối trong phục vụ, mình nghĩ thế. kêu món nhân viên chỉ dạ dạ mà không ghi order cho bàn mình, kêu 2 3 lần đều như vậy, lần sau mới ghi order
- mực thì toàn loại mực nhỏ , nhưng ăn cũng được nên tạm bỏ qua
điều dadng buồn là quán sử dụng ly nhựa, ống hút nhựa cho khách uống trà đá á nha, cần khắc phục
còn điều này : hầu hết các quán thì trà đá free , quán này đồ ăn đã giá cao rồi mà trà đá không free nhé, 5k 1 ly thì phải mình chẳng nhớ rõ
do ngồi chờ lâu nên thâdy mọi người ai cũng có ly trà đá yoosng, nên gọi 1 ly, ai ngờ tính tiền lâdy 5k mà trà đá thì cod ngon gì đâu:(((
giá thì thâdy cũng khá mắc đó
3.5/ 5
p/s: do chưa thấy trang của quán trên khu vực phường 12 nên viết tạm vô đây vậy:)) cũng là vũng tàu mà
Chưa nói đến ngon hay dở, chỉ thấy đi ăn mà cực quá, đợi hơn 30 phút, kg có nhân viên đến order, gọi trà đá mà đợi mãi cũng kg thấy đem ra, vừa đói + vừa khát.
Dù có ngon cũng kg bao giờ quay lại.
Bây h đang vừa đợi hủ tiếu vừa đánh giá luôn.
Khách đông, nhưng phục vụ không chuyên nghiệp và thời gian quá lâu
Mình tới đây vào 8h10p sáng ngày chủ nhật. Cảm nhận ban đầu là khách rất đông, tuy nhiên vẫn chưa full bàn! Nhóm mình đi 8ng, nhưng vào quán đứng lớ ngớ, không ai sắp bàn hay hướng dẫn khách, hoặc có 1 câu nói cho khách an tâm. Sau khi mình tự sắp bàn, bằng cách tự chui vào 1 bàn khách về, và xếp lại tô khách vừa ăn xong, mới có 1 nv đi xuống hỏi ăn gì? Sau cùng là 1 thời gian chờ đợi món ăn trong vô vọng. Nhìn nv bưng hủ tiếu mà xót, 2 tô 1 lần, sao quán ko cung cấp nv 1 cái mâm để có thể bưng 1 lần 4 tô hay 6 tô? Cuối cùng sau 40ph chờ đợi mình cũng được ăn. Nói chung, mình lỡ vào và chờ đợi nên mới ăn, xem như 1 trải nghiệm cực tệ khi đi du lịch! Thiết nghĩ, quán nên trang bị kiến thức và dụng cụ cho nv, training về thái độ. Sẽ không bao giờ quay lại.
Đến quán order, 30’ sau có người đến hỏi order lại, 15’ sau hỏi có chưa thì nhân viên chỉ tay “Còn lâu mới có”.
Không thể chấp nhận thái độ phục vụ quá tệ.
Đi ăn trả tiền chứ không phải ăn xin.
Quán đông khách nên đã quyết định ghé ăn thử ...Nước lèo ngon mực tươi có thêm trứng thịt rất ngon...quán ăn sạch sẽ nhân viên nhiệt tình ..sẽ ủng hộ dài dài ?
Nhân viên coi thường, gắt gỏng với khách, order lâu do quán đông thì có thể chấp nhận được nhưng thái độ nhân viên là điểm trừ thậm tệ. Nói chuyện giống kiểu bố mày nói thế đây, nghe dc thì nghe, ko dc thì biến. Ngồi đợi quá lâu mà vẫn ko dc order, lại còn dc bonus thêm mấy quả lơ với mấy câu sốc óc của nhân viên. Thiết nghĩ ai có dự định ăn thù tốt nhất nên ngưng lại.
Sáng nay 4/8/18, đoàn khách nhà mình 17 người vào ăn sáng. Khoảng hơn nửa tiếng sau thì mới có đồ ăn, điều này là chấp nhận được vì quan rất đông. Nhưng điều làm mình ko chấp nhận được đó là thái độ của nhân viên rất rất rất là COI THƯỜNG KHÁCH HÀNG và SỰ GIAN DỐI CỦA NHÂN VIÊN Ở ĐÂY:
1. Mình gọi 16 phần mực và 1 phần tôm, nhưng lại dọn lên 17 phần mực. Thay vì đổi phần khác, anh ấy cũng chịu khó CÃI TAY ĐÔI VỚI MÌNH. Ủa ! Không lẽ mình order mà mình không biết sao ?!?? ? Cãi một hồi thì cũng chịu đổi cho mình. Thể loại gì ấy ko biết ?!?
2. Khi tính tiền, ba mình trả tiền cho bạn nữ thu tiền. Tổng cộng hết bảy trăm mấy. Ba mình đưa trước cho bạn ấy 500k xong rồi mới soạn tiền lẻ đưa thêm phần còn lại. Vậy mà đưa xong, bạn ấy tỉnh bơ: “Chú chưa đưa con 500k, mới đưa có hai trăm mấy à. ”. Trong khi cả mình và bạn của ba mình đều nhìn thấy khi đưa tờ 500k, bạn ấy nhanh tay GIẤU NHẸM VÀO CỌC TIỀN ĐANG CẦM TRÊN TAY. Một mực cãi lại là chưa nhận 500k ?!? Không lẽ tui đi chơi một đoàn gần 20 người mà lại ăn chực của quán bạn 500k ?!? Thực sự là lúc này ba với mình không thể giữ bình tĩnh được ! Tính làm cho ra lẽ ! Nếu không có người trong đoàn can thì chắc là đã có chuyện không hay xảy ra rồi ! ĐÀNH BỐ THÍ CHO BẠN ẤY LUÔN 500K. Anh tài xế thấy vậy thì đi cùng với mình vào gặp chủ quán. Chủ quán đáp gọn hơ: “ Nhân viên tui trước giờ không thấy có tính đó ! Với lại tui không chứng kiến nên không giải quyết”. Mình thực sự rất là thất vọng vì sự vô trách nhiệm của chủ quán ! Ông già Cali là thương hiệu mình rất thường ăn ở TPHCM, nhưng chắc sau lần này sẽ từ biệt luôn !
3. Bonus: Nghe bàn 6 người kế bên nói: Họ vào trước mình gần cả tiếng mà vân chưa có hủ tiếu. Hỏi phục vụ thì bị nạt: “TUI ĐANG PHỤC VỤ CHO ĐOÀN 50 NGƯỜI BÊN TRONG, 6 NGƯỜI THÌ RÁNG MÀ ĐỢI ĐI. CHÚT CÓ ! “. Thiết nghĩ là quán nên giáo dục lại cho nhân viên, QUÁ LÀ MẤT DẠY.
Thực sự là mình quá tức giận nên phải viết những dòng review này. Hy vọng các bạn tránh xa hoặc cẩn thận. Chúc quán sớm sập tiệm !
Nhà mình đi 6 người, chờ cũng nửa tiếng mới bưng ra, mà phục vụ kiểu khinh người hỏi thì không trả lời gì, phớt lờ rồi đi luôn. Hỏi sao lâu vậy thì bảo do thằng nấu nó lâu quá, trong khi đó bàn sát bên thì tới sau mà ăn gần xong rồi. Rau thì dập mà dơ, nhìn hết muốn ăn. Ớt thì như để qua 3 mùa nắng. Thôi tóm lại quá tệ. Đồ ăn khá ngon nhưng theo mình hơi đắt so với chất lượng phục vụ và thức ăn.
Phải nói rất tệ, tệ ơi là tệ
Giống kiểu chả muốn bán, phục vụ chậm chạp, mình ngồi 20p mà chưa thấy đâu nên bỏ về luôn.
Rau thì úng, dập, bưng ra kiểu dằn mặt
Không bao giờ trở lại ?
Mình vừa ăn ở đây. Đang ăn thì trong tô có sâu. Mình kêu nhân viên thì hết người này kêu ng kia lại coi sâu trong tô mình mà chớ hề một lời xin lỗi. Đổi tô khác thì chất lượng khác hẳn ban đầu sơ sài cho có. Mình bỏ nguyên tô. Tới lúc tính tiền không một lời xin lỗi. Tạm biệt và không bao giờ có lần thứ 2. Mọi người đừng ăn cái tiệm chỉ có vẻ bề ngoài này!
Chưa bàn đến chất lượng món ăn, xét về thái độ nhân viên quá kém, Nhân viên nữ , gọi hủ tiếu mực 45k thì cố tình oder hủ tiếu tôm mực 62k,nói chuyện như đứa thất học, nc với khách nào cũng vậy.Ko tới lần thứ 2
Mới ăn sáng nay. Dở như hạch mà mắc như cứa cổ. Hương vị thua ăn hũ tiếu gõ. Cần đề nghị quán nên dzẹp sớm để tránh nhìu thực khách cảm thấy thất vọng và ko có niềm tin vào ẩm thực. Xin cảm ơn! Lời nguyền sẽ được ứng nghiệm :):):)