????Kêu 2 tô hủ tiếu mực,đem ra đập vô mắt là rất nhiều mực và hành lá,mình và bạn gái cực thích ăn hành lá nên nhìn thôi đã hấp dẫn vị giác rồi. 1 tô gồm nhiều mực,4-5 trứng cút,thịt bằm vo viên. Quán sạch sẽ,mình cực kì để ý những vấn đề vệ sinh quán
????Thấy nhiều bạn chê nhân viên nhưng mình đến thấy nhân viên nhanh nhẹn,gọi tầm vài phút là có liền 2 tô. Vừa dừng xe ở cửa là nhân viên hỏi đi mấy người liền ko cần đợi vào bàn,thấy khách từ xa là đứng lên vào quầy bếp chuẩn bị liền
Nói chung 1 tô hủ tiếu mực 59k khá hài lòng
Đợt đi lễ xong thấy quán cũng bự bự nên nhà mình ghé vô ăn thử.
Nước dùng trong veo không cảm giác dầu mỡ, mực tươi, thịt xay cũng ngon và trứng cút thì beo béo. Nói chung ăn được nhưng giá thì có vẻ hơi cao chắc do nguyên liệu của nó là đồ tươi và vận chuyển từ nơi xa đến hay sao mà giá một tô cũng ko phải rẻ.
Ba mình có vẻ rất thích hủ tiếu mực này nhưng chắc vì do khẩu vị khác nhau hay sao ấy mình thì thấy cũng bình thường à :).
Tối nay có ghé Ăn thử kêu 2 tô hủ tiếu đầy đủ. Vi cũng khá binh thường, nhân viên đông mà nói chuyện quá ồn ào thật sự.
Mực hơi tanh dù tô khá nóng.
Nói chung với giá này mà chất lượng như thế thi quá thất vọng
Thấy quán này cũng đông khách lâu rồi mà nay mới có dịp ghé ăn thử. Chắc do trời mưa nên quán vắng chứ không đông. Ấn tượng đầu tiên là quán sáng sủa, sạch sẽ, đũa để vào từng bọc riêng, muỗng cũng thế khiến mình an tâm về vệ sinh an toàn tp nơi đây hơn.
Có 2 món chính là hủ tiếu mực 42k và hủ tiếu mực tôm 59k. Mình ăn tô 42k thôi :)) mực nhiều, nước lèo cũng bình thường à, cần cải thiện vì với giá ấy thì thực khách như mình hoàn toàn có thể yêu cầu cao hơn.
Dĩa rau có rau tần ô, xà lách và giá. Rau cho ít nhưng trông tươi ngon lắm.
Lúc mình ăn ở đó không cho thịt viên mình đã không nói gì vì mình cũng đã đang ăn rồi mới phát hiện và cũng hơi trễ nên mình nghĩ chắc hết. Nhưng lúc mình đang ăn thì có khách khác lại gọi hủ tiếu chỉ lấy thịt viên thì nhân viên hỏi nhau bảo còn thịt. Rồi mình mua mang về hai tô nữa cũng không cho mình thịt luôn
nói thật là vòng vòng khu này không có chỗ nào mang tên " đường số 7". Chạy vòng quanh khu đó 3-4 lần mà chả thấy con đường đó nằm đâu, mà thay vào đó là 1 con hẻm - HẺM 827. Hẻm đen thui toàn nhà dân, chả có quá hủ tiếu nào, nói chi là hủ tiếu mực.
Vừa qua mình có ghé quán. Quán sạch sẽ, lịch sự. Mực giòn và tươi. Nước dùng trong suốt đẹp mắt, vị ngọt nhưng có điều hơi nhiều bột ngọt. Mình bị dị ứng bột ngọt nên ăn xong hơi mệt tim. Với các bạn không bị dị ứng thì có thể dùng qua. Giá khá cao nhưng không gian thoáng mát và sạch sẽ, phục vụ nhanh nhẹn nên mình nghĩ là nó cũng khá ổn