tô của mình 40k, dặn tiệm không bỏ tiêu không bỏ hành mang về nên nhìn hơi chán đời tí.
điểm cộng là rau ở tiệm rất tươi và sạch, tiệm có bỏ muối ớt chanh ăn kèm nữa, đóng gói cẩn thận.
hủ tíu không hợp khẩu vị mình lắm, thịt băm lõng bõng mỡ nhiều hơn thịt, phải là mỡ băm mới đúng. 1 trái trứng nhỏ đập vô và mấy miếng mực. mực dai giòn không bị bở.
tiệm nêm hơi mặn làm mình húp được có xíu nước à dù nước lèo rất nhiều.
Mực giòn giòn, nước dùng đậm đà. Không có đam mê hủ tíu lắm, nhưng ăn một lần là nhớ hoài luôn. Ăn riết mà anh chị chủ quen mặt. Có hôm còn tới xin mèo con về nuôi. Anh chị hủ tốt bụng , dễ thương.
Lúc trước ôg a chỉ cho quán này kêu ngon nên mua về ăn. Ăn ngon thật. Thế là lâu lâu phòng k nấu cơm, đi tập về là kéo nhau đi ăn, riết rồi chị oder anh gửi xe quen mặt luôn. Cứ đến là chị ấy thấy "mấy ng em, như cũ hả. Có 2 tô k hành, trong đó 1 tô k giá hả", "uống nước gì tự lấy nha e", tự lấy nước lấy ly đá, kiểu khách quen nó vậy á. Tự lấy cho nhanh ahihi.
Có lần đến đang tính ngồi phía ngoài chị thấy nên liền gọi "vô trong đây ngồi em, cho bàn vip nè"
Đi lúc nào cũng 6-7 người. Nên là hum nào có 3 anh e đi là hum nay đi ít vậy.
Quán ngon sạch sẽ, giá cũng vừa. Mấy anh chị trong quán cũng vui tính. Nhiệt tình. Mọi người ghé ăn nhé.
Quán nằm trên đường Hoàng Diệu 2, khá gần trường Đại học của mình nên mình hay ghé ăn. Quán cũng ko lớn lắm, phục vụ khá là đông và dễ thương cực kì. Buổi tối ở đây tấp nập khách lắm. Menu thì cũng đơn giản thôi, cơ mà vedette thì ko gì khác ngoài hủ tiếu mực rồi. Hủ tiếu nước vừa miệng, có thịt bằm béo béo, 1 quả trứng cút đập vô, và mực. Mực rất tươi và ngon, mỗi bàn lại có thêm 1 hũ muối ớt chanh xanh, có cả chén mini để đựng rất tiện lợi. Giá cả thì dễ chịu vô cùng. Nói chung là quán ruột của mình.
Ngon lắm các cậu ơiii.
Bữa đi lang thang không biết ăn gì, thấy quán đông nên ghé vào ăn thử.
2 đứa gọi 2 tô hủ tiếu mực thường. Khách đông nên có đợi hơi lâu một chút. Điểm nhấn đầu tiên là rau xà lách tươi với sạch lắm. Tương ớt, mù tạt, ớt sả sa tế đầu đủ.
Phần chính là hủ tiếu, trời ơi ngon lắm luôn, nước dùng ngọt đúng chất hầm từ xương luôn ấy, có mực, thịt bằm, trứng cút, mình thích thịt bằm của quán cực, hủ tiếu cũng nhiều nữa, phần này với con gái ăn quá ok. Lần đầu 2 đứa đi ăn mà húp sạch nước ????
Quán đông lắm, người ra vào tấp nập luôn, có chú giữ xe nhiệt tình lắm.
Hủ Tiếu mực hai Râu rất ngon có nhiều mực Thịt bầm trứng cút và giò heo đuôi heo nữa rất là ngon và hấp dẫn nhân viên nhiệt tình và giá hợp lý với mọi người mình an nhiều nơi ko đâu ngon băng chỗ này ngon nhất là nước lèo và mực tươi không tanh như mọi chỗ khác
Hủ tiếu mực hai râu rất ngon và tuyệt mình mới đến ăn mình chụp giá cho mọi người tham khảo quán và đến thuỏng thức món ăn ngon nhé.chúc các bạn ăn ngon miệng
Đúng là trời xui đất khiến sao. Og a dẫn đi ăn hủ tiếu gà mà ko bán. Lại chạy loanh quanh hoàng diệu thì thấy hủ tiếu mực 2 râu. Quán nhò nằm ngay đường hoàng diệu 2. Đông khách mà toàn là hotgirl hotboy thoi(đi ăn lần đầu thấy vậy ????) hủ tiếu ngon. Nước dùng ngọt m ăn nhạt nên thấy hơi mặn. Giá cả cũng ok lắm tô lớn là 35k có thêm mực nữa thì thêm tiền cug ko đắt lắm đâu. Mực ăn giòn ngon. Mấy chị bưng đồ cug dễ cưng lắm . Hỏi xin nước uong chị ý còn chọc hôm nay mưa nên hết nước hihi. Không ăn mực bao giờ nhưng lần đầu ăn ở đây ngon thật.