Tụi bạn nó hay đùa là quán có cái nước sốt bí mật đặc trưng. Tui cũng tò mò đi ăn thử, ai dè mê luôn chỗ này.
Tui hay ăn hủ tiếu khô thường (thường nhưng vẫn đầu đủ thịt, gan, phèo,...), tui sẽ nặn thêm chanh, tương đen tương ớt rồi không thể thiếu đó là cái nước sốt màu đen của quán (xịt vừa thôi, ko mặn lắm vì lúc mang ra anh chủ có xịt cho mình 1 ít trước rồi). Kế bên là tô nước lèo chuẩn ngon, tui có giới thiệu tụi bạn mới, tụi nó hết thảy đều khen nước lèo đây ngon.
Tô thường 20k thôi mà ăn no luôn.
Hủ tiếu như của Sa Đéc ý, mềm dai dai, ăn sướng.
Quán tương đối cũng sạch, ok.
Anh chủ bán nhanh nhẹn.
Chắc chắn quay lại ăn hoài.
Ăn thường xuyên mà ít review foody, giờ rảnh rỗi lôi ra up hình review luôn. Hủ tiếu nước hay khô đều ngon, trước mình hay ăn nước nhưng từ hồi bị chị chủ gạ ăn khô "ăn đi em, nước sốt chị làm ngon lắm, ăn là ghiền luôn" thì mình đã thành fan hủ tiếu khô @@ công nhận nước sốt xì dầu ở đây ngon thật. Gọi phần khô còn được chén nước lèo bổi. Xương ở đây nấu rất mềm và ko bị ngán. Tô đầy đủ có phèo, gan, xương, bò viên, thịt 30k. Thích sợi hủ tiếu dai mềm ở đây nhất. Ảnh là mình gọi delivery now. Ngoài tiệm thì đc kê bàn ghế cao rồi (mình ăn từ hồi còn ngồi ghế hủ tíu gõ). Quán mở bán suốt ngày từ sáng đến khuya. Gọi delivery lúc nào cũng đc
Mình là khách ăn ở quán này cũng khá lâu rồi, từ lúc chủ mới mở cho đến bây giờ, nhưng từ khi mướn nhân viên về sau này thì chất lượng càng lúc càng đi xuống. Tô hủ tiếu càng lúc càng vơi dần khách xin thêm bánh thì cũng như tô bình thường( chẳng thêm được xíu nào). Mong chủ quán coi lại không thôi là sẽ mất khách hết. ( mỗi lần ghe là chỉ thích thấy Anh mập mập đứng bán, anh ấy rất chiều lòng khách hàng)