Xế chiều bụng réo nên cả đám lại cặm cụi lên now tìm quán. Quán đang trong đợt giảm giá, khoảng 22k 1 tô hủ tiếu thì cũng ổn nên đặt thử.
Trong các món, mì hoành thánh chắc dở nhất, chỉ có chút mì gói, hoành thánh thì nhân đâu không thấy, toàn bột và bột, ăn siêu ngán. Hủ tiếu đỡ hơn chút, có bò viên và tôm, nhưng đồ ăn cũng không nhiều. Với giá 20k 1 tô này thì gọi là hòm hòm, chứ với giá gốc 30k 1 tô thì mắc, vị nêm cũng không ngon.
Mình đọc review thấy tạm ổn nhưng hình như không có duyên vs chỗ này
Mới đầu mình đặt mình khô trộn nhưng mà lại giao cho mình hủ tiếu trộn -> thất vọng lần 1
trên app 35k mình dùng mã giảm còn 20k nhưng giao tới phần ăn không xứng đáng với giá tiền -> thất vọng lần 2
topping quá ít chỉ có 2 miếng thịt và 1 chút xíu rau -> thất vọng đợt 3
nước dùng lạt nhách như nước trắng, không hành không thịt nhìn mà muốn nản -> thất vọng đợt 4
shipper phải đợi rất lâu -> thất vọng đợt 5
Mình đặt 1 hủ tiếu khô, 1 mì khô trứng, giao đến 2 phần đều là hủ tiếu mì là thế nào?? :)) Em mình dễ ăn nên không sao, riêng mình rất ghét ăn hủ tiếu mì, chỉ ăn được hủ tiếu không thôi. Lần sau làm thì để ý hơn chút :) Nếu không thì chia giữa 2 option hủ tiếu khô/mì khô với hủ tiếu mì làm quái gì? :)