Quán này dạo gần đây hot dễ sợ nên la cũng rủ bạn đi, tới lần thứ 3 mình mới được ăn thử.
quán siêu đông, khu ngồi lại rất đông người chờ mà chưa có món, chưa kể grab với now đứng chờ.
Mình gọi 3 tô mì khô, chờ rất lâu mới có món. Chất lượng thì ăn cũng được nhưng vấn đề là nước lèo rất là nguội, nên ăn tanh lắm, vì lúc về đi ngang chỗ nấu thấy các loại topping đã bỏ sẵn trong chén hết rồi, chỉ múc nước lèo vào thôi nên là sẽ nhanh nguội lắm.
Giá thì rất la rẻ, topping nhiều: bò viên cá viên, tôm, thịt nạc, gan..... chỉ có 22k thôi. Mì khô nên có sốt trộn ăn cũng đậm đà, khá ngon, viên hoành thánh ăn cũng tạm tạm. Chỗ này khá xa, nên có tiện đi gần đây thì ghé ăn thôi.
Chỗ này nằm trong hẻm tuy bình dân nhưng mà đông khách lắm. 1 tô đầy đủ hơi bị nhiều topping lun hơi bị rẻ chỉ khoảng 22k (hồi trước mình ăn là 20k) nhưng vì ko có được sạch sẽ cho lắm nên chắc là sẽ ko ghé ăn nữa. Ăn 1 lần cho biết thôi à.
Tò mò hủ tiếu gì mà chỉ có 20k nên đến thử. Buổi tối quán đông khách cực kì. Đi đến đầu hẻm 679 thấy cái xe đẩy nào ló ra mà đông vui tấp nập là nó đó. Lần này mình chọn ăn nước, tô đầy đủ có tôm, bò viên, cá viên, thịt nạc... Một tô cũng đầy đặn lắm á. Nêm nếm cũng vừa vặn nên hèn chi đông khách quá trời. Khách ra vô liên tục chưa kịp dọn lun á. Chưa kể còn nhiều người mua mang về nữa. Dĩ nhiên là được cái này bù lại cái kia. Nhìn ko vệ sinh cho lắm nên lâu lâu ghé ăn thì được.
Hơi khó tìm một chút nhưng cực kì đáng luôn nha. 1 tô như v cực kì no mà chỉ 20k .
Trong tô nước súp đầy đủ các loại topping: thịt heo, mực nâu, viên cá, viên bò, viên tôm, hoành thánh, tôm,... Nhìn tô nhỏ v thôi chứ có võ lắm luôn. Hủ tiếu khô được đanh giá ngon hơn nhung vs mình thì hơi nhiều dầu
Nước lèo hơi ngọt, đối với mình cũng bình thường nhưng những ngày cháy túi đến đây ăn là hợp lý vì quá rẻ và nhiều. Ngồi ăn trong hẻm nhỏ và khá dơ ???? Bán từ 4h chiều nha.
????Có gì ở hàng hủ tiếu núp hẻm thu hút hơn 1000 lượt khách mỗi ngày ?
__
_Hủ Tiếu Mì THẬP CẨM nhiều đồ ăn quá chời quá đất giá 20K, nhiều đến độ ăn đồ ăn không thôi cũng no như Cá Viên???? - Tôm Viên ????- Bò Viên - Thịt - Tôm???? - Mực & Hoành Thánh (hôm mình đi hết) - Rất rất nhiều Thịt Bằm.
_Quán không có đông lắm đâu mà siêu đông.Khách bu kín lối,khách chờ đầy hẻm, xe chảy dài ra đầu hẻm.
_Phục vụ khá nhanh,mọi người yên tâm không chờ lâu lắm đâu.
_Sam thành mối quán này dzồi do NGON BỔ RẺ quá chời.Thèm.
__
[ HỦ TIẾU THẬP CẨM NGỌC HÀ ]
▪️Địa chỉ: 679/6 Vĩnh Viễn, Phường 11, Quận 10 ( gần***
▪️Thời gian: 14:30 ~ 21:30
▪️Giá: 20,000d/tô ????5/5 /By/ #SamLaCaReview
????Like & Follow IG #SamNguyen2112
#SamLaCaSaiGon #SamLaCaQuan10
#miẻngongannhieuq11
RẺ HÚ HỒN CHỈ 22K MỘT TÔ HỦ TIẾU MÌ CÁC LOẠI NGAY TRUNG TÂ QUẬN 11
________
Toạ lạc trong 1 con hẻm ở quận 11, chắc hẳn cũng ngay khu người Hoa luôn nạ. Chạy từ xa xa gần đến đầu hẻm là bạn sẽ bắt gặp ngay chiếc bảng hiệu "Hủ Tiếu Mì 22k" bị che lắp bởi hàng dài xe máy. Chạy đến thì có ngay anh nv chỉ chổ bạn đậu xe vào, giữ xe free và khôg có giấy hay thẻ gì hết nha.
Bước vào trong hẻm thì mới hoang mang vì chời ơi rất là đông luôn. Bàn ghế gần khu bán thì nói thật là hết bàn rồi, vì đây là lần đầu mình đến nữa nên khá sợ hết bàn phải đi về luôn :))) Hên là nhanh chân chạy đến 1 cái bàn nằm tuốt cuối hẻm. Chổ dãy bàn này thì tối hơn hẳn những chổ khác nhưng cũng may là nhiều khách ngồi đây nên đc chị pv lại order khá tận tình.
Ở đây k có menu nên lần đầu đến đây muốn nhanh gọn lẹ nên tìm hiểu trc trên foody. Sau 1 hồi nghe chị nv order những bàn trên tới lượt mình thì cũng rút ngắn đc khâu chọn món :))) Ở đây sơ lượt cũng cũng có các món nước và khô, chẳng hạn như hủ tiếu (dai/mềm), mì vắt hoặc mì gói, hoành thánh,..
Sau khi đợi khoảng 15p sau thì dãy bàn trong cùng mới lên món. Vì bên ngoài thật sự đông khách lắm từ Now, Grab, khách ngồi lại hay mua về điều đông như nhau. Mình gọi 3 tô kha khá giống nhau vì điều là mì và hủ tiếu dùng nước hết. Topping trong tô 22k thật sự đa dạng từ gan, tôm, thịt nạt, thịt bằm, da heo, cá viên, tôm viên,.. chời ơi nhiều thiệt luôn á. Nhưng với giá 22k thì chất lượng như vậy mình k đòi hỏi gì hơn. Nêm nếm nc dùng cũng vừa ăn k quá mặn. Ngoài việc đến đây hơi đông gây hoang mang thì mọi thứ ổn nè ????
HỦ TIẾU MÌ THẬP CẨM
????679/6 Vĩnh Viễn Quận 11
Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn hãy đến và trải nghiệm rồi hashtag #bigmoutheatmore chia sẻ cùng mình với nhé ????
#saigon ***#vscocam #vsco #diadiemanuong #review #foodaholic #foodoftheday #foodininstagram #foody #foodlover #foodporn #mammamsaigon #amthucsaigon #thanhriviu #milkfoam #cheesetea #thanhriviu #foodblogger #amthucsaigon #ansapsaigon #mammamsaigon
Mình mới đi hôm nay sau khi thấy quảng cáo trên foody, nhưng hoàn toàn thất vọng. Lúc mình đến không đông lắm nhưng không thấy ai order, mình và bạn mình được bảo ra bàn chờ. Chờ một hồi thì mình thấy có ng ra order cho bàn khác, nên mình gọi lại, nhưng cô đó nghe gọi thì không thèm quay lại bỏ đi, một lần. Mình lại chờ, lát mình lại gọi thêm lần nữa, lần này thì nghe. Nhưng chờ mãi vẫn không có, phục vụ thì đứng đầy ra, 2 lần. Xong mình lại gọi một chị khác order cho mình, 3 lần. Cuối cùng cx có ăn, mà gọi hủ tiếu nước, bưng ra hủ tiếu khô, 4 lần :)) topping cx bt, ăn k đủ no, vị lạ, nhiều bột ngọt, không thể tin vào hình ảnh trên mạng được. Chờ thì lâu, xin nhắc lại là lúc đó quán không hề đông. Quán cx k đc sạch sẽ, ngồi ăn có nghe mùi.
Ủa, đi ăn mà cực khổ vậy lần sau k dám quay lại.
Đúng như tiêu chí “tiền nào của đó” cái giá của 1 tô mì 22k là 1 không gian dơ bẩn từ con đường cho tới bàn ghế, sự “rẻ tiền” trong thái độ của nhân viên quán dù họ là những bà cô đáng tuổi cha mẹ mình. Bước vào quán vừa ngồi xuống thì có 1 bà cô tới quát “kêu” trong khi mình còn không biết ở đây có những món gì. Sẽ không quay lại đây lần nào nữa dù mì khá ngon
Hôm nay đi ăn thử xem như nào, vì nghe review ngon lắm nên đi thử. Hủ tiếu khô 22k/ tô
Đi tới thì đầu tiên là thấy hẻm dơ, đông đúc, tự giữ xe mất ráng chịu và không có chỗ ngồi, thái độ nhân viên không được tốt như kiểu không cần khách, đợi thì lâu , ăn thì dở mà thái độ thì không ra gì. Sẽ không ghé lại một lần nào nữa