Chủ quán có 1 nồi hầm sườn nguyên chất bước vô quán là thấy à. Sườn được ninh liên tục nên mềm ăn sướng lắm, nước lèo nhạt nhạt điểm thích là không bột ngọt nha. Sườn là sườn non, gọi 2 tô nhìn miếng sườn chiếm hết tô không thấy mì luôn, lấy đũa gắp mà còn thấy nặng tay :v lần đầu ăn mì sườn lò siêu hơi bỡ ngỡ nhẹ vì chấm với mắm gừng. Giá 45/1 tô mì sườn nha.
Sườn ngon và mềm. Nhân viên quán tính tiền tốc độ :))
Tui thích ăn mì khô ở đây lắm luôn. Ngoài ra còn có hồng trà chanh siêu ngon nhất định phải uống một lần trong đời nữa :)
Nhiều lúc tới quán chỉ mua hồng trà về uống thôi ý.
Quán đông lắm, mấy ngày cao điểm phải đợi gần 30 phút mới tới lượt mình. Tui quen chú chủ nên nhiều khi được tặng trứng non nữa cơ :)
Quán mì sườn của người hoa nên vị và nhân viên lẫn chủ quán đều nói tiếng hoa. Một tô 45k đợi không lâu lắm vì mình đi lúc sớm quán mới mở cửa. Sườn to và mềm còn nước lèo ăn nhạt nhạt, nếu ai thích kiểu ăn đậm đà thì chắc kêu nó dở đó tuỳ khẩu vị mỗi người thôi. Trà chanh ở đây bao ngon, có để miếng chanh riêng để vắt vào nên điều độ được độ chua ngọt nè giá 15k/1 lớn.
Hủ tiếu siêu mắc, 1 tô thấy cũng bình thường mà tới 70k :( Ăn thấy cũng bình thường như bao chỗ khác, được cái sườn ở đây hầm mềm. Nếu có quay lại thì chắc ăn hủ tiếu sườn thôi. Mà chờ siêu siêu lâu, gần 30’ lận ah ~~
Đi ăn hủ tiếu sườn tất cả chỉ vì muốn được thưởng thức ly trà chanh hồng kong gia truyền ????.
Trà chanh pha “công phu”, có 1 bà día luôn túc trực liền tay pha trà chanh, bằng ấm bằng xoong, nhìn sơ qua thấy bóng dáng của cà phê vợt đâu đây. Ly trà sẫm màu đẹp mắt, độ chua thì mình tự vắt chanh xem vừa tới đâu, công nhận trà chanh ngon, chỉ thiếu cái không có chanh vàng làm thơm như Ningcha, vậy nên nó nhẹ nhàng có giá 15k thoai nha.
Món chính: quán bán hủ tiếu mì, người hoa, 45k/tô có 3 loại sườn/gà/bò viên. Sườn non ninh mềm rục và nhiều thịt, nước súp hơi mặn nếu ăn riêng và hủ tiếu là dạng hủ tiếu sợi mềm bản to nhe.
ăn sáng cũng ngon.
Đi vào sáng T7 . Phải nói quán đông kinh khủng , thây khoản 10ban ngồi đợi .. Trà tắc ở đây có lẽ là đặc trưng . Hầu như người nào cũng 1 ly . Còn mì thì thấy bt thôi ko đậm đà cho lắm . Có Sườn thì mềm và siu ngon . Giá thì tầm 50k/ tô . Trà tắc 15k
Bà chủ nhớ hay cực kì . Rất đông mà chỉ cần ord thôi là nhớ
Chú dẫn xe cũng siu hay . Nhìn mặt mình ra là pek xe nào khỏi chỉ lun mới ghê ????????
Sếp mình thì hay có những sở thích lạ lùng với đồ ăn của các quán ở SG này. Bỗng 1 ngày đẹp trời sếp bảo trà chanh ở đây ngon lắm, và thế là cả team cùng ord về ún thử, mặc dù tiền ship hơi mún khóc nếu ord ít người ))))... Vị trà thơm ngon, thanh... hiếm có quán nào pha được thế này nha. Nên ún thử nếu các bạn có dịp ghé quán hoặc ord về những lúc cảm thấy ngán trà sữa rồi...khá là fresh lun ý ))))
Sườn mềm ( mình xé ko kịp cho đại ca 2 răng nuốt). Nước chấm gừng ngon thích hợp ăn với sườn & gà.
Trà chanh ngon, quán đông nên mọi người chịu khó ngồi ghép bàn..
Tổng thiệt hại 132k/2 người cho bữa sáng ????