Một buổi chiều đi làm về mình lang thang khắp con phố tìm một chỗ ăn hủ tiếu mì, vô tình nhìn thấy quán này. Xe hủ tiếu nằm đối diện với cafe Song Ngư, phía trước salon tóc Ngọc Tuyền ở bờ kè Nguyễn Việt Hồng. Quán có 2 anh trai bán thôi nhưng nhanh nhẹn lắm mặc dù khách đông nhưng cũng không phải đợi lâu. Tô hủ tiếu như trong hình chỉ 10k thôi, quá rẻ cho một buổi chiều, anh nêm nếm cũng vừa ăn lắm, nước súp ngọt. Chỗ này hơi chật, mọi người phải đậu xe dưới lề đường, anh chủ nói không sao nhưng mình thấy không hay lắm.
Quán nằm ngay cạnh xe đẩy bán ốc nhảy A Tý, đối diện với cafe Song Ngư ở bờ kè mới mở kế bên đường Nguyễn Việt Hồng. Đi ngang khúc này các bạn sẽ thấy đông người, mùi thơm lan tỏa thì chắc là đúng xe hủ tiếu của anh này rồi. Quán có 2 anh nam chạy tới chạy lui bán hà nhưng nhanh nhẹn và vui vẻ lắm. Quán lề đường nên không gian hơi nhỏ, có khoảng 4 bàn tận dụng không gian phía trước tiệm làm tóc nên chỗ giữ xe hơi hạn chế. Mình hay tới quán lắm, không có chỗ ngồi thì mình mua về, vì ngon nên không ngại gì hết.