Chổ này hơi thụt vào trong xíu, có xe bán mì là trồi ra ngoài thôi, đi qua ko để ý có khi qua luôn vì không có bảng hiệu. Có mấy cô, chị gái bán à. Đầy đủ mì, hủ tíu. suờn, tôm, cá...
Mình ăn mì suờn 38k/tô, giá này thấy cũng hơi cao tí, mì dai giòn, nhiều nữa, chắc cũng 2 vắt, 3 cục suờn, hầm khá mềm, nước soup nêm tạm đuợc thôi, mình thấy hơi lạt tí.
Bữa thèm ăn mì bạn mình dẫn ra đây ăn, ở đây bán khá lâu rồi, khách ăn đa phần là người hoa nên toàn nghe nói tiếng hoa thôi. Ăn cũng khá lâu nên mình ko nhớ chính xác giá, tầm trên dưới 30k cho 1 tô đó, cũng ko phải quá mắc.
Mì ngon, mà có điều trộn hơi nhạt, nước lèo khá thanh, bên trong có tôm thịt, lòng v… phong phú.
Hủ tíu bò kho ăn cũng khá ngon, xài hủ tíu kiểu Mỹ tho nên ăn dai dai chứ ko phải kiểu hủ tíu giống bánh phở nha.
Quán nhỏ nhỏ mà sạch sẽ, ngồi ngoài sẽ thoáng hơn. Giữ xe miễn phí bên ngoài quán.