Đi qua thấy nhiều người mua về, lại còn đang đói nên mình cũng vào thử. Mình gọi 1 tô hủ tiếu mỳ dai. Mỳ cũng được nhưng cực kỳ nhiều nên càng về sau ăn càng mệt. :( Có mỗi 1 miếng thịt, 1 miếng bao tử, 2 lòng heo, 2 miếng gan. Chắc vì mình k ăn gan nên thấy quá ít so với mỳ. Lòng heo hay bao tử cũng k ngon. Và chốt lại tô mỳ giá 37k mà khá bất ngờ. :((
Quán gần nhà,đêm đói bụng mẹ thường dắt ra đây ăn nên thành quán quen r
Có chỗ ngồi trong nhà và ngoài đường thoáng mát. Mì và hủ tíu vị cũng bình thường,hơi nhạt