Ai cũng khen ngon nhưng mình ăn lại thấy k ấn tượng lắm cũng k hẳn là đặc sắc,bồ mình thì thích hủ tiếu mềm ở đây còn mình thì k.
Đây là tô thập cẩm 65k /1 tô
Giá rẻ - Ăn được, no bụng - Thích hợp cho sinh viên, người lao động
Ăn ở Chú sè cũng lâu rồi. Mì Chú Sè có 2 địa điểm là: (1) Hoàng Diệu và (2) dưới cầu Calmet quận 1. Ở đây chuyên các món như là Hủ tíu, mì, hoành thánh xá xíu hoặc là thập cẩm (tôm, tim, gan, cật, cá). Ngoài ra còn có xíu mại và há cảo. Giá 1 tô hủ tíu, hay mì, hay thoành thánh là 27k/tô, còn mì hoành thánh (tới 2 vắt mì lận) thì 30k/tô nếu ăn với xá xíu nha, còn mì thập cẩm thì 50k/tô. Há cảo, xíu mại khô thì 5k/viên, xíu mại nước ăn với bánh mì thì 12k/chén.
Nhìn chung: mì nấu ăn ok, nước lèo nêm nếm tạm được, nhưng tô mì nhìn đơn giản lắm, chỉ có thịt miếng với mì thôi, không có hành phi cũng không có thị bằm luôn, gia vị ăn kèm chỉ có nước tương, giấm đỏ với ớt xắt, chanh hay sa tế cũng không có, hix >_<. Nếu ăn bên Hoàng Diệu thì có sa tế và tương ớt, còn bên cầu Calmet thì ko có 2 món này, chỉ khi nào kêu há cảo xíu mại ăn thì mới cho .
Nhận xét: giá cả ở đây tương đối mềm, thích hợp cho các bạn sinh viên và người lao động ăn, chứ thật ra thì không có chất lượng và quá ngon cho lắm. ^^
Có nghe tiếng mì chú sè vài lần nhưng chưa có dịp thử , lần này đi làm gần đây nên có dịp thử luôn một thể .
Mình gọi tô mì khô thịt heo , ở đây mì dai và được trộn đều tay nên rất ngon nhe . Ngoài trộn sốt ra thì ở đây có thêm tóp mỡ và tỏi phi khá thơm . Nước lèo khá đậm đà !
Còn cách phục vụ thì ... k thấy niềm nở lắm :)) nhưng thôi cũng không sao , miễn không chảnh choẹ là được !
Mì thịt 30k
Mì cá 50k
Thập cẩm 60k
Mình mua một hộp mì tôm và một hộp mì hoành thánh, mì tôm vỏn vẹn được 3 con tôm giá 82k, hoành thánh 52k. Giá quá chát so với chất lượng, nước dùng cũng bình thường như các quán khác. Đã vậy mua mang về còn không cho đũa để ăn, chả ra làm sao.
Hôm nay mình và vợ ăn ở đây, kêu hai tô: 1 mì xá xíu, 1 hủ tiếu mềm xá xíu. Nói chung là vị tạm thôi nhưng khi vợ mình ăn được gần nửa tô thì hỡi ôi, nguyên một con ruồi trong nhúm giá. Mình kêu nhân viên lại nói, nhân viên bưng tô vợ mình đi. Sau đó, quán dọn luôn (tại tụi mình ăn trễ - gần 10 giờ đêm). Cô nhân viên hay chủ lớn tuổi rồi quay ngoắc thái độ với tụi mình, dọn khay nước tương mà dọng dọng xuống bàn, đẩy khẩu trang vợ mình ra, rất thô lỗ. Mình gọi tính tiền, quán không một lời xin lỗi, tính đủ tiền. Nói chung, lẽ ra mình thông cảm nếu quán có lời xin lỗi thì mình không có bức xúc vậy nhưng sai là ở quán mà còn cộc cằn thái độ với khách vậy thì không còn gì để nói. Mình xin nhấn mạnh là mình góp ý rất lịch sự, không có chút gì gọi là 'đao to, búa lớn' nên với cách cư xử của quán vậy, mình sẽ không bao giờ ghé lại nữa. Quá tệ!