Mình ăn ở đây nhiều lần do gần nhà.
Quán rất đông, vô kím được cái ghế ngồi rồi có 1 cô tới hỏi ăn gì, có 2 loại là hủ tíu và mì thôi, với lại 2 kiểu khô và nước. Ở đây chỉ bán hủ tíu, mì với thịt xắt thôi, bỏ kèm vô chút tóp mỡ giòn giòn ăn rất thích. Ai thích có thể xin thêm tóp mỡ nhé ^^. Hủ tíu quá mềm còn mì thì dai và ngon lắm.
Ở đây kiểu người Hoa, đông nóng nực và ồn ào, có khi thời gian ăn tô hủ tíu còn nhanh hơn ngồi đợi nữa :))
Mình ghé quán dc 2 lần mình có nhận xét sau :
_ điểm cộng : nước lèo khá ngon vừa miệng, mì dai, hủ tiếu mềm, bưng tô ra thì thơm phưng phức. mấy dì phục vụ nhanh dễ chịu, 1 tô mì 2 vắt chỉ có 20k đáng dc 8 9 đ.
_điểm trừ: quán khá nóng nực, xe phải để bên trong cạnh khách, ai thiếu ý thức nổ máy trong nhà coi như vừa hít khói vừa ăn, quán chỉ có hủ tiếu, mì, hoành thánh ( sau 13g mới có ) và ... thịt heo, ko có tôm hay cật hay cá viên hay xí quách.