Làm ra trễ lại ghé ăn khuya a chủ vẫn nhớ mặt mình lun. Để xe ngay đằng sau bàn ghế của tiệm này nha mặc kệ ai chỉ đi đâu. Nay mình ăn thử hủ tiếu cũng ngon nè. Bạn mình vẫn ăn mì mà trong hình là kêu 3 vắt nha. Sợi mì ngon lạ giống như tự làm chứ ko hề công nghiệp đâu. Nước lèo của của tô mì sẽ khác nước lèo của hủ tiếu. Bò viên dai dai sựt sựt ăn ngon. 2 tô như này 70k. À ở dưới mỗi bàn còn để thùng rác nhỏ lun đó nha bị thích sự sạch sẽ của quán rồi.
Bãi giữ xe của khu chợ Phạm Văn Hai buổi tối giờ có bán đồ ăn khuya lun nên nay mình ghé thử xem sao. Hủ Tiếu Mập ngay đầu đoạn xe chạy vào nên mình tấp vô ăn lun cho tiện. Mình kêu 1 tô bò viên ko còn bạn mình kêu mì bò viên và cả 2 đều cảm thấy rất hài lòng. Nước lèo thơm ngon vừa tới ko quá đậm đâu. Đĩa rau đi kèm cũng sạch sẽ. 2 tô như này 60k. Nghe anh chủ nói 6h tối là đẩy xe ra bán đến 12h khuya. Tháng 12 trong chợ mua sắm trễ hơn nên 7h tối mới bán nè.