Mình là người thích ăn đậm đà vậy mà đặt mua lần này phải nói nó mặn từ hủ tiếu tới nước lèo. Ăn ko được 1/3 tô phải đổ bỏ.
Nếu các bạn muốn thử thách với huyết áp thì xin đặt ăn thử quán này đi rồi biết.
Chỗ này nhờ coi foody nên mới biết, mỗi lần tập ở Cali xong ko biết ăn gì là chạy ra đây. Chỗ này dễ tìm lắm đi từ cây xăng chỗ coop mart vô thì quẹo phải góc phở khô Gia Lai. Trong nhà ngoài đường tổng cộng được chục bàn. Để xe ngay ngoài tầm gần chục xe ok. Nhiều lựa chọn khô-nước, topping bò viên mực tôm Nam Vang. Ăn khô mình thấy ngon hơn ăn nước tại ăn nước trụng sao mà nước lèo mùi bột hủ tíu ko ah. Ăn khô thì nước lèo ngon, rau tươi, bò viên hơi bột nhưng nhiều tiêu ăn đã lắm. Giá 25-30k tối khách ra vô liên tục. Bàn ghế sạch sẽ đồ ăn kèm đủ gia vị. Phục vụ là các cô lớn tuổi ko khó chịu cũng ko niềm nở. Nói chung ăn được, ko đau bụng ko bị bột ngọt hành, giá dễ chịu ngày cuối tháng nên ghé hoài.
Đặt ship ở đây chất lượng lên xuống liên tục không biết lần đường nào )))) Hôm thì ngon, hôm thì nhạt nhách, hôm thì không cho ớt hay bất kì thứ gì, hôm nay thì có thêm vài cọng tóc khá dày dặn khỏe khoắn )))))
Dạo này order hàng qua Now chất lượng ko còn như xưa nữa. Tính giá hộp là 27k/ phần mà dc lèo tèo vài lát thịt vs con tôm vs quả trứng cút, nhiều hôm còn k thấy mực. Nói chung là ăn k đã bằng ngày xưa. K biết ăn tại quán có đỡ hơn k
Gọi 2 tô hủ tiếu, đến nơi chế nước lèo vào thì cả 2 hộp đều thủng đáy, 2 đôi đũa thì 1 đôi chỉ có 1 chiếc. Ăn vội ăn vàng vì nước chảy hết thành hủ tiêu khô. Tuy nhiên, nước lèo thì nhạt nhách, ko ngọt ngào gì, bò viên thì bột không, nước tương/ tương ớt hay bất ky nước chấm nào cũng ko có.
Chăm bệnh đã ko có sức, ráng nuốt nhưng cả người bệnh và nuôi bệnh đành phải bỏ hết .
Thiệt ko hiểu sao có thể phục vụ một cách tệ hại như vậy !!! Nấu còn thua mấy xe hủ tiếu gõ !
Mình order 4 phần hủ tiếu. Phần nào cũng có add thêm tô nhựa để ăn tại công ty. Vậy mà khi giao hàng tới thì 2 phần để tô nhựa. 2 phần bỏ bịch. Hủ tiếu, nước lèo đều để bịch. Đã bị tính tiền 2k tiền hộp mà bán ko đưa hộp? Khách ko có tô, ko tiện nên mới phải mua đồ bỏ hộp sẳn. Vậy mà lại bán kiểu ko có lương tâm đó. Mình phải chạy khắp nơi để có đc cái tô nhựa đổ hủ tiếu ra ăn trưa. Quá mệt.
Đã vậy phần hủ tiếu lại còn bonus thêm cọng lông quoắn quoắn. Thấy là muốn nhợn ra hết. Bỏ đũa, nghỉ ăn lập tức. Hủ tiếu nc lèo le que vài cọng. 1 chữ TỆ.
Sẽ không bao giờ quay lại, và chắc chắn sẽ nói mọi người xung quanh mình né cái quán này ra.