Bữa 9g mấy đi chơi về đói bụng 2 đứa thấy có quán hủ tiếu Mỹ Tho khá bắt mắt với tủ đồ ăn phía trước,tấp vào cứu đói. Có nhiều sự lựa chọn: hải sản,thịt,xương,đuôi,... giá 35-40k. Gọi 2 tô hủ tiếu khô,1 thập cẩm và 1 xương. 1 tô khá là hoành tráng luôn,đồ ăn nhiều,hấp dẫn thiệt. Trộn vừa ăn,nước sốt trộn ngon,nước dùng thơm,ngọt xương,ngon lắm,giờ nhắc lại còn thèm. Ăn 1 tô bao no luôn. Tính ra giá rẻ so với chất lượng. Chủ quán vui vẻ thân thiện,không gian sạch sẽ thoáng mát. Quán Hạnh này dưới Mỹ Tho cũng nổi tiếng lắm nè,tiếc là quán chỉ bán từ 5g chiều chứ buổi sáng không có bán.
Quán này được anh bạn giới thiệu là ngon lắm nên mình cũng mò tới đây ăn thử, hôm ghé quán cũng khá trễ nên được anh chủ nhiệt tình tiếp đãi luôn :p
Quán này nghe nói rất nổi tiếng ở Mỹ Tho nay mở thêm chi nhánh ở SG, giá cũng rẻ hơn ở cơ sở gốc chỉ từ 35-50k thôi. Mình gọi phần mì khô xương ống tuỷ và theo mình thì mì khô là món ngon và đáng gọi nhất. Phần hủ tiếu lúc đem ra nhìn đúng choáng luôn nha, tô xương siêu to còn cục xương thì siêu khủng luôn :)) 1 phần ăn phải gọi là bao no nhiều khi nhìn thôi là thấy no rồi. Xương to nhưng thịt cũng nhiều lắm mà mềm nữa, nước lèo đúng hầm từ xương chứ không bột ngọt nhiều như những nơi khác. Giá cả phải chăng mà ăn no muốn lăn luôn, anh chị chủ quán dễ thương mà cũng nhiệt tình nữa nên mình rất có cảm tình với chỗ này
Mình với mấy đứa bạn dân mỹ tho chính gốc 26 năm :)) biết đến quán mới mở cn sg nên kéo qua ăn thử
Mình gọi tô hủ tiếu mì khô sưon hải sản,phải nói là chị chủ rất có tâm trộn khô ngon đúng điệu mình không phải nêm thêm gì mà ăn vẫn rất ngon,nước lèo thì không phải bàn luôn vì toàn nấu bằng xương ống nên ngọt rất thanh thoảng vị mưc khô ,sườn rất mềm mìnn gặm luôn xương :)) ngon mà sao fai xoắn haha
Nói chung là đường xa lội qua đây không phí công,anh chị chủ quán rất thoải mái nhiệt tình.
Quán mới khai trương cn sài gòn nên sẽ ủng hộ nhiệt tình để không phải lội về mỹ tho mới đc ăn ngon :))
Đã ăn ở quán này qua lời giới thiệu trên Facebook của bạn bè,đang có khuyến mãi ăn 2 tô tặng 1 tô nên rủ thêm mấy đứa đi ăn cho đủ số hụi,Hủ tiếu dai,thơm không bị nát.
Mình ăn hoành thánh với xương bự chảng,hoành thánh ăn bình thường,xương khá mềm và thơm.
khô thập cẩm có thêm tép mỡ trông rất bắt mắt (không biết có ngon không) cơ mà thằng mập bạn mình quất 2 tô lận.
Thích nhất nước lèo với hành phi (rất thơm không pha bột) vắt thêm miếng chanh là chuẩn cơm mẹ nấu.
Hủ tiếu rất ngon (chắc do ăn muộn nên đói) nhưng lạ cái khá vắng (khoảng 8h15 - 8h30 tối) nghe chị chủ quán nói mới mở từ cơ sở chính ở Mỹ Tho.Nguyên liệu lấy từ Mỹ Tho lên.
anh chị chủ quán còn khá trẻ,rất thoải mái vui vẻ.Sẽ quay lại ăn mỗi tội tìm đường hơi khó
Tình cờ trên đương đi làm về thấy hủ tiếu mỹ tho trưng bày bắt mắt nên vào ăn thử,nước lèo siêu đậm đà thêm quả nước chấm ngon tuyệt cắn vào quả xương thì siêu thơm luôn :)) đùa chứ cứ phải nói là chưa bao giờ ăn hủ tiếu ngon vậy luôn à.Mai tấp qua ăn nữa :)) à giá có 35k tô ăn no lăn về luôn