Cảm giác ăn ở đây rất thích, món ăn ngon và không gian như hồi xưa ở miền quê vậy, cảm giác mệt trong người mà đến đây thấy dễ chịu. nói chung đồ ăn ngon như ngày xưa mình ăn ở quê vậy ó
Hủ tiếu có hai con tôm bưj ăn vào ngọt thanh rất tươi, hoành thánh homemade từ tôm quết, nói chung mình ko thích thịt heo nên cảm giác ăn hải sản rất là thích
Rất ngon, hải sản tươi, hoành thánh homemade. Theo chị chủ có báo do dịch heo nên chỉ làm nhân hoành thánh bằng tôm quết. Chị chủ và bạn Nv rất hiền dễ thương. Sẽ ủng hộ hoài hoài❤️
Hôm qua đi xem WC với bạn ở quán cà phê trên đường D3, trước khi vô trận thì mấy đứa đói bụng đi vòng vòng kiếm đồ ăn thì phát hiện chỗ này bán pizza đường phố nên vào ăn. Pizza phải nói là siêu ngon luôn ấy. vỏ rất là giòn, bạn mình gọi nhân bò ăn rất ngon. Mình có ăn thêm 1 ly kem nữa. Lúc đầu như vị sữa chua ấy nhưng mà tan trong họng thì ngậy béo và rất thơm. Kem vị khá lạ nhưng mà rất ngon luôn.
Mình thích nhất là bò viên, hồi trước cũng hay đi ăn vặt nhưng mà không có chỗ nào bò viên ngon vậy luôn, thơm và không có vị bột bở bở. Dầu chiên được thấm kĩ nên không bị ngán, ăn kèm xà lách tươi nữa.
Cả bọn 4 người ăn no nê mà hết tầm 200k thôi, có giam giá 10% vì hình như mới khai trương thì phải.
Buổi sáng và trưa thì chỗ này có bán hủ tíu và cơm văn phòng, trong nhóm đi cùng có bạn làm gần đó có ăn cũng khen dữ lắm, ai ngờ giờ buổi chiều có bán thêm đồ ăn vặt như này nữa.
Nói chung là ăn về ưng quá nên về review cho các bạn, lâu lâu rủ bạn bè ăn thử xem saoooooo