Mình ăn ở đây cách đây 5 năm khi còn đi học cấp 3. Và vị ngon vẫn như cũ. Giá cực kì bình dân. Chưa bao giờ 2 đứa ăn quá 35k. Và nhất là chú chủ quán rất dễ thương, chiều lòng khách, và nhớ sở thích của những "khách ruột" như mình nữa chứ.
Xe chỉ bán khi chiều bắt đầu mát mát tầm 3-4h đổ đi thôi ạ.
Mỗi khi mình băn khoăn không biết ăn gì nếu nhà khôg có đồ ăn thì sự lựa chọn của mình luôn là hủ tiếu gõ gần nhà,no bụng và tiết kiệm chi phí:))
Mình gọi tô hủ tiếu thịt hoành thánh nhưng lần nào cũng hết hoành thánh cả:( thế nên tô hủ tiếu chỉ có thịt thôi ,hủ tiếu khô trụng dai,ngon.Thịt nhiều,cắt miếng dày chất lượng,hành phi tóp mỡ giòn,15k/1 tô.
Chỗ ngồi ngay bên ngoài nhà thờ,đường vào hơi tối vì k có đèn đường nên đi cẩn thận xíu,đến đoạn nhà thờ mới sáng trở lại.
Chú bán hàng tuy đông khách nhưng làm nhanh nhẹn.
Mình gọi tô hủ tiếu hoành thánh thịt 15k.Giá mình thấy rẻ so với những quán hủ tiếu gõ mình từng ăn.Mà chất lượng không "rẻ" tí nào nha.Miếng thịt thái dày,dắt một tí mỡ ,thịt tươi thơm ăn rất ngon,không như hủ tiếu gần nhà mình thái thịt mỏng như tờ giấy.Nước cũng đậm đà.Hoành thánh thơm ,có điều toàn bột không,đúng tính chất bình dân 15k :(
Nói chung là ổn,ăn xong no kềnh càng:)))
Lâu rồi mới có dịp ghé ăn. Đi mua đồ lê văn syc về đói tấp vô ăn. Đúng là vô địch hủ tiếu mì gõ siêu rẻ ngon no. 15k 1 tô quá trời thịt huyết lòng. Nước lèo đậm đà nấu bằng than củi mà ăn giữa trời lạnh ấm lòng vô đối
Thỉnh thoảng mình ghé chỗ này ăn, chu quán này rất niềm nở, có khi thấy anh chủ bán, vợ a chủ bán, có hôm con gái a chủ cũg bán luôn. Nge nói thịt heo là từ quê chở vô nên con gái nhỏ của chủ quán cứ đồ ăn quài. Về đồ ăn thì ok khỏi nói nhưg do quán là lề đường nên đôi khi thấy ghê ghê. Giá 1 tô từ 15-20k nhé.
Nay mới đi ăn bên chú về, 2 đứa gọi 2 tô hú tiếu vs 1 tô hoành thánh mà phải nói là ăn no ngập mặt, nhìn tô mà tưởng phải 20k/ tô ai dè có 12k à, ăn ngon lắm luôn, mỗi lần ăn hủ tiếu chắc lại ghé chí :*