Hầu như ở khu chợ ga này chỉ duy nhất quán hủ tiếu gõ là đây thôi, mình không biết đã lâu chưa nhưng người bán chính là ông tóc đã bạc rồi, phụ giúp là những thanh niên hoặc chị gái, đoi khi đổi người
Giá thì qua rẻ luôn từ 12-20k/ tô . Cũng gồm món khô, nước rồi hủ tiếu, mì & hoành thánh , đặc biệt là nui
Bình dân và hương vị ổn, đói & nghèo thì ra đây thôi. Gần nhà nữa
Quán lèo tèo vài cái bàn rồi ngay cây mận thôi có cảm giác hương vị quê nằm chốn này
Quán này gần nhà mình và ngon nhất quanh khu vực này luôn nên mình hay ghé đây ăn
+ vị trí:54 đỗ tấn phòng
* quán kê vài cái bàn phía bên ngoài ngồi mát mẻ nếu trời mưa vẫn có chỗ cho bạn ngồi trong nhà
+ giá quá rẻ luôn: bình thường chỉ 12k/ tô còn có xương 15k/ tô, đặc biệt lắm mới 20k/ tô mà chắc ít người mua đặc biệt
+ ở đây ngoại trừ hủ tiếu ra còn bán nui , mì hoặc hủ tíu mì cũng có hoành thánh luôn nha
Thịt hay xương ở đây được ninh mềm ngọt mà tươi, gia vị nêm nếm cũng vừa phải. Không nêm quá nhiều bột ngọt nên mọi người yên tâm
Do ban ngày ăn vặt nhiều quá nên tối không đói, mình ăn thêm chứ sợ khuya đói ăn vào lại bụng bự thì khổ
+ vị trí vì gần nhà nên ghé đây hoài, ai ở khu vực đks chắc biết 2 tiệm tóc Thanh Nhàn, Thanh Lan. Chỗ này đối diện 2 tiệm tóc ấy
+ giá cả quá rẻ: thịt nạc 12k. Còn xương 15k. Dù kêu thêm 1 chén giá hẹ mà cũng không tính tiền nè
+ món ăn:
• hủ tiếu mì khô ngon, rất ngon. Sợi hủ tiếu dai mà trụng vừa tới nên vừa mềm vừa dai. Sốt không ngon
• mì khô: do quên dặn lấy mì gói nên quán làm mì vắt. Mì vắt chỉ phù hợp ăn nước không phù hợp ăn khô