Nghe nhiều người đồn quán này lâu đời và ngon nên phải mò tới thử cho biết.
Quán hơi chật và gần cuối đường Xóm đất. Để xe vỉa hè cũng hơi bất tiện.
Dê chế biến tạm dược, hơi nhiều màu, hầm nhừ ăn khá ngon. So với quán 246 Bình Thới thì có chế biến nhạt hơn và có vị khác một chút.
Không gian quán nhỉ nên cứ phải ngồi sát nhau hoặc chờ mới có chỗ ngồi.
Thêm được một quán hủ tiếu dê để trải nghiệm.
Mỗi tô giá 34k, trà đá 2k. Để xe hơi cực và mất tiền 2k/xe.
Thật sự thì sáng nay mình với mấy đứa bạn cũng không định sẽ ăn quán này. Thế nhưng tới quán tính ăn thì quán đóng cửa, nhìn gần đó thấy quán này đông quá lại thấy bán món hủ tiếu dê lạ quá nên vào thử. Ảnh dưới là một phần ăn nha mấy bạn. Ai ăn mạnh thì có lẽ phần này không đủ. Nước dùng ngon, hoàn toàn không còn mùi dê. Nước chấm cũng khá ngon và lạ