Quán này chủ yếu bán chiều tối, bên ngoài lề đường có các bàn ăn, ngồi khá thóang mat.
Mình tới cũng trễ nên chỉ còn vài món thôi, mình gọi hủ tíu bò kho, bạn mình ăn bún huế, 20/tô. Ăn rất đc. No nữa, bún huế súp khá ngon, nêm nếm lạ miệng vừa ăn. Tô hủ tíu của mình hơi mặn tí, nhưng nội dung đều rất nhiều. Thức ăn ra nhanh, mấy cô chú bán dắt xe rẩ nhiệt tình
Quán này là ăn thường xuyên lắm luôn nè ..
Quán bán nhiều món giá cũng bình dân .
tới đây thích nhất hủ tiếu xào rất ngon , bún huế cũng ngon lắm ...
Vào những ngày mồng 1, hay 14, rầm có bán thêm bì cuốn, nhưng bì cuốn ở đây bán mắc ah, mình ăn trong mấy nhà hàng chay luôn mà có chổ cũng có 7.000 , 8.000 đ, hay 9.000đ/ cuốn ..
Ở đây là quán bình dân ngay lề đường bán cho người lao động mà 8.000đ /1 cuốn ,vậy là mắc rồi , cần xem lại giá món này thôi ( ăn 5 bì cuốn hết 40.000đ rồi mà đâu có no...)
Hủ tiếu xào 28.000đ / dĩa ăn ngon, vừa đủ no luôn ...
Tuy nhiên vào những dịp rầm hay lễ tết đông thì chổ này nhìn rất bề bộn ..
Mình ăn chay tận 5 ngày nên tìm quán đc rv tốt. Thế là đặt thử 3 phần ở đây xem sao.
Hủ tiếu xào , bún mắm, bún thái, tất cả nêm nếm đều rất ngon, đều có cải, nấm đông cô, 2 miếng chả, 2 cá viên .
Nấu chay mà ngon như nấu mặn ăn ko ngán
Giá hợp lý.
Mai mình đặt tiếp . ^^
Mình đặt giao tận nhà vì quá lười mua :))). Đây là bún thái nhé. Ban đầu đặt cà ri nhưng quán hết mất tiêu nên đổi món. Bún Thái ngon, giống đồ mặn đến cỡ 80% luôn, có nấm, giả cá viên và chả lụa. Ăn okay lắm. Giá rẻ nè. Sẽ quay lại mua tiếp.
Do cũng thường ăn chè đối diện ở quán này, nên mình biết được là quán này vào những ngày rằm, mùng một thì nó thiệt là đông, ko biết là có phải quán chay nào cũng vậy ko, tại thực ra mình ăn ở đây cũng được, ko phải là đặc biệt lắm. Được cái ở đây đủ món chay, từ xào tới nước, bò kho, bún bò, hủ tiếu gì cũng có. Có lẽ vậy mà mỗi lần tới dịp ăn chay thì nó đông ơi là đông.
Mình thích ăn hủ tiếu chay, tìm thấy quán này gần nhà nên đặt ăn thử, sau khi ăn cảm nhận của mình như sau:
- nước dùng, ngọt ngon nghĩ là nấu từ nhiều củ, nhưng k thấy 1 cái củ nào, có 2 cái nắm đông cô
- sợi hủ tiếu to, bở
- chả gồm 2 miếng chả như chả lụa, 2 viên chả trắng tròn tròn rất dở luôn, k ăn nổi
- mấy cọng cải
-> mình ăn đúng cải vs 2 cái nắm, húp hết nước. quán nên cải thiện nhiều hơn, hủ tiếu chay thích nhất là ăn rau, củ quả, k có 1 cái củ nào, thích nhất hoành thánh chay chiên giòn chấm tương bữa, mì căn nữa, hành ngò nữa. Trên đường minh phụng đi từ bình thới quẹo trái có quán hủ tiếu chay bên tay trái chiều bán 4h, đông lắm, hi vọng quán đến ăn thử và cải thiện. 22k nhưng chất lượng hơn hẳn, nhưng nên ăn hủ tiếu nước vì hủ tiếu khô k ngon. Cảm ơn đã đọc nhận xét
Lâu lâu mình hay ghé ăn chay chỗ này . Phục vụ hơi lâu và giá vào những dịp lễ Phật thì tăng lên khá nhiều . Nhưng món ăn khá ngon và có nhiều lựa chọn như bún thái , bún bò , hủ tiếu mì , cơm , ... Nhưng tất nhiên mọi món đều là đồ ăn chay cả . Một tô cũng khá nhiều , ăn là no căng rồi . Vì quán bình dân nên không gian cũng bình dân , có phần không đc sạch sẽ lắm . Mọi lầm đông khách không đủ chỗ ngồi nên quán bưng thêm bàn ghế qua đối diện trường tiểu học luôn , nhìn kì sao đó ????