* VỊ TRÍ: ngay ngã 3 Văn Thân - Bình Tiên Q.6 , ngay đường mặt đường Văn Thân
* KHÔNG GIAN: chỉ là 1 xe nhỏ , xung quanh vài cái bàn và ghế nhựa , bán từ chiều đến 10 giờ tối , có thể hơn nếu ế ????????????
* THỨC ĂN: là bánh phở , mì gói , mì tươi ... kèm với bò viên , mực , đậu hủ dồn thịt , da heo , bò tái ... ăn khá ổn
* THỨC UỐNG: nước đóng chai các kiểu hoặc trà đá ????????
* PHỤC VỤ: kiểu bình dân , người nhà phụ bán nên không đòi hỏi gì nhiều
* GIÁ CẢ: khoảng 16-20k , không nhớ rõ tại bạn trả cho ????????
* VỊ TRÍ: ngay ngã 3 Văn Thân - Bình Tiên Q.6 , ngay đường mặt đường Văn Thân
* KHÔNG GIAN: chỉ là 1 xe nhỏ , xung quanh vài cái bàn và ghế nhựa , bán từ chiều đến 10 giờ tối , có thể hơn nếu ế ????????????
* THỨC ĂN: là bánh phở , mì gói , mì tươi ... kèm với bò viên , mực , đậu hủ dồn thịt , da heo , bò tái ... ăn khá ổn
* THỨC UỐNG: nước đóng chai các kiểu hoặc trà đá ????????
* PHỤC VỤ: kiểu bình dân , người nhà phụ bán nên không đòi hỏi gì nhiều
* GIÁ CẢ: khoảng 16-20k , không nhớ rõ tại bạn troẻ trả cho ????????
quán tới tận 12h khuya vẫn còn bán, khách quen cũng như khách vãng lai khá nhiều, cứ người này ra người kia vào. 18k/ tô đầy đủ, nước lèo thanh mát, đồ ăn kèm vừa đủ và rất ngon (nhất là bò viên và đậu hủ của quán). tới ăn khuya thì thường xuyên hết mực hay mì tươi ... nên khuyến cáo các bạn nên đi ăn tầm 7-8h hay 9h tối là trễ nhất nhé :)
mới ăn tối qua, khoảng gần 12h mới dọn hàng vào nhé. chỉ còn bò viên, tái và da heo thôi, hết luôn mì tươi. mình kêu 2 tô và chỉ tốn có 46k (23k/ tô thôi)... quán ăn khá ổn mà giá phải chăng, nhìn cũng sạch sẽ à !!! nước lèo húp ngon chắc do nấu kiểu Trung Hoa ... chủ quán cũng thân thiện chứ không khó khăn hay bực dọc gì ^^
Quán này cũng lâu năm lắm rồi, nhung mình thì lại chưa bao giờ ghé. Lần nayf bạn trai bảo vô ăn nên ăn thử, vì chị bảo bán lâu năm mà ngon.
Kêu 2 tô hủ tiếu thập cẩm mềm, 3 chén bò viên, 2 ly trà đá. Tổng cộng hơn 100k
Giá như vậy cung k rẻ, ăn vừa no chứ cũng k no.
Thiết nghĩ lâu lâu đổi vị thì ăn ở đây cũng ngon
Mới ghé xe lề đường này hôm nay lúc 9h tối, đông người ăn đa số là học sinh đi học thêm về ghé ăn và người dân gần đó, phải nói là giá rất rẻ chỉ 18k cho 1 fần mì gói bò viên da heo và tà hủ (mình ko lấy thit bò) chất lượng mức trung bình yếu, nước hơi lạt, dc 2 bò viên nhỏ 2 miếng tà hủ dồn thịt nhỏ và 3 miếng da heo, tà hủ dồn thịt ăn ok hơn quán khác, nhưng nước lèo thì lại thua nhiều quán bán cùng món này, đặc biệt nước tương đen dở rất dở đó là 1 điểm trừ rất lớn khi ăn với bò viên, bò viên nhỏ nhưng ăn ok, với tầm giá ấy ko thể nào đòi hỏi chất lượng cao hơn, phù hợp với người lao động và hoc sinh sinh viên.
Lâu rồi mới ghé lại ăn giá đã lên 30k / tô. Tô nhỏ , đồ ăn ít, bánh cũng ít luôn, ăn tô như vậy mà no được mới sợ . Nói thật thì giá tiền ko tương xứng với chất lượng ,quán vỉa hè nhưng giá cao.
Chiều thấy view quán thế là tối 2vc na thêm cún đi ăn... tuy mắc mưa nhưng bù lại được thưởng thức tô mì gói khô thập cẩm ngon tuyệt.. giá hợp lí .. phục vụ khá nhanh
Tiếc mắc mưa + na cún con nên hok chụp hình..hẹn lần sau chụp vậy ????
Không biết tại miệng mình hay bữa đó vì mình bệnh
bạn trai mình dắt mình lại ăn Hủ tíu thập cẩm ...
mình thấy nước lèo hơi nhạt , bò viên cũng được chứ ko đc ngon lắm ...
nói chung nếu ko sành ăn thì ăn như vậy cũng Ổn rồi
giá cả cũng đc ...