Sao ngộ hen.. Mình thấy những chỗ k có ai tương tác vẫn còn bán mà ta.???? Hôm nay đi mua đồ tiện đường nên ghé ăn luôn chứ ở đây xa nhà lắmm
* Hủ tiếu bò viên : 1 phần cũng khá nhiều , bò dai dai chứ không bị bột. Nước lèo cũng thanh. Nước bò kho ngọ thấm vị.
* Tô nào cũng 40k hết. Mình thấy chén viên không mà cũng 40k thấy hơi mắc xíu. 1 phần có 9 viên à.
* Không gian quán cũng rộng rãi , sáng sủa. Có ngừoi dẫn xe, mấy anh chị phục vụ bình thường. Xin hếtt ạ ????????
Mình hay mua hủ tiếu bò viên ở đây về ăn. Hnay ghé mua thấy có bán lun cả bánh bao nên mua thử loại mắc nhất là 17k. Ăn siêu ngon lun. Bánh bao bột thơm, nhân trứng muối, trứng cút vs thịt bằm rất thơm. Ăn ghiền lun :x
Quán ruột của mình. Ăn mà ai cũng nhớ mặt :))
Luc nào cũng gọi một phần bò viên và một chén gân sụn. Nhưng hnay đôi qua bò kho ăn thử. Bò kho cũng ngon lắm nha. Đó là lý do vì s ở đây thành quán ruột của mình :v Bánh mì ăn kèm có hôm ngon hôm ko ngon :3
Sữa đậu nành tự nấu cũng ngon. Nc mía cũng ngon. Túm lại cái gì cũng ngon. Có mỗi giá cả là ko "ngon" lắm thôi hà :v
Mặt tiền quán nhỏ nên quán chừa lại 1 khoảng không trong nhà để khách để xe, được cái mát và ngó xe cũng tiện. Trước cửa quán có thêm xe nước mía để khách gọi thêm. Bên trong quán không gian khá nhỏ.
Ấn tượng đầu tiên của mình khi bước vào quán là thấy ghi bằng bút lông trên gạch lát tường 1 tô 36k, 2 tô 72k....đối với mình 36k 1 tô là quá mắc nhưng lỡ chạy xe vô rùi nên đành vô ăn thử, xem coi 1 tô 36k nó khác với tô 25k mình thường ăn thế nào.
Mình gọi hủ tiếu bò viên, chị bán hỏi ăn sợi dai hay sợi phở, sợi dai là sợi hủ tiếu bình thường. Lúc bưng ra phải nói là thấy cũng hết sức bình thường. Tô cũng không to lắm, hủ tiếu cũng không nhiều mà trụng còn hơi cứng, bò viên viên nhỏ mà cũng không nhiều, có thêm vài cục mỡ chiên. Được cái nước đậm đà. Nhưng so ra cũng không khác gì với mấy quán hủ tiếu 25k mình từng ăn. Nên thôi, ăn thử 1 lần chứ mắc quá, k dám ghé nữa :))
Ăn từ hồi còn 25k+/tô tới giờ. Hồi xưa ngon lắm, bò viên to, nước dùng đậm đà, giờ bán tới 40k/tô mà không được như xưa, cục bò viên làm nhỏ lại, có chút thất vọng.
Chú chủ thì thân thiện, còn vợ của chú (cô tính tiền) thì mặt như đưa đám, giống kiểu không cần khách vậy.
Ngày xưa đi ngang đông ơi là đông, có nghệ sĩ tới đó ăn nữa, giờ thì vắng nhiều rồi, chắc tại giá đôn lên cao quá mà chất lượng lại đi xuống.
Mua về nhà ăn thì hay bỏ sai đồ chấm, mua hủ tíu bò viên mà bỏ muối ớt, mua hủ tíu bò kho mà bỏ tương chấm bò viên.
Thế thì chào tạm biệt luôn.
Lâu lắm rồi mình không ăn ở đây,nhưng bây giờ cảm nhận lại là không ngon bằng hồi đó,bây giờ mình ăn thấy nước lèo không bằng nhưng bò viên thì chất lượng hơn,giá cũng mắc hơn nhưng viên phục vụ thì ok lắm hình như là người trong gia đình không nhất là chị chủ rất vui vẻ. Bò kho bán cũng ngon lắm. Gía mắc là phải rồi chỗ này người ta thuê thì phải chú mình nhớ hồi đó chỗ này bán tùm lum hết(lò bếp,củi dầu,than... ... ... ... Nhiều )mà thấy tiệm cũng sạch sẽ
Mình không thường ăn con đường này tuy gần nhà vì giá cái gì bên đường này cũng đắt đỏ
Tuy nhiên Hủ tiếu khá ngon , nhất là bò viên ăn rất khác mấy chỗ khác , chắc là bò viên tự làm , ngoài ra cũng có nước mía và một số nước khác .
Mấy nhân viên phục vụ rất nhiệt tình
Tuy nhiên quán chật chội và khá nóng