Đa số khách vào là gọi chén bò viên ăn không. 18k/ chén.
Khi khách ngồi vào bàn thì phục vụ mới bày tương đen ra, mỗi người 1 chén. Tương đen của quán tự nấu rất thơm mùi đậu, đặc sệt vừa phải, thêm tí ớt sa tế và vài giọt chanh vào trộn đều lên rồi chấm bò viên. Chà ... Bao ngon lun.
1 Tô thập Ccm thì có đầy đủ tái nạm gân viên lá sách 30k.
Mô hình quán ăn gia đình bán lâu đời. Tất cả từ chủ đến nhân viên đều là người Hoa. Đặc biệt quán không có tên bảng hiệu nhưng cũng dễ tìm lắm. Quán nằm gần cổng chợ thiếc, đối diện quán là tiệm vàng Kim Khánh Giang to đùng.
Đến cổng chợ thiếc hỏi quán hủ tiếu bò viên là người ta chỉ tới nơi ah. Hihi
Mình đã thích ngay lần đầu tiên đến ăn. Chắc chắn sẽ quay lại ăn tiếp. :)