Dạo này mình đang thèm bánh canh chả cá. Kiếm mãi mà ko thấy nên ghé quán này ăn thử. Quán có tên mà mình quên rồi.
Mình kêu 1 tô hủ tiếu bò viên,hủ tíu dai. Hủ tiếu ngôn, nước dùng ok, hơi ngọt tí xíu xíu. Bò viên to, ít bột, thơm bò. 1 tô có 3 viên chẻ nửa.
Mình order thêm 1 chén trứng. Nước dùng khá mặn.
Tổng thiệt hại là 58k cho 2 món, giáo hơi cao.
Hnay ghé quán ăn mới chú ý tên quán là Út Hương :v
Giá cũng cao như cũ. 40k 1 tô hủ tiếu bò viên cơ bản. Nhưng hnay chắc k đói bà h bữa nên thấy viên k ngon. Quán nằm đối diện quán cà phê Bùi Văn Ngọ