Quán này mở ăn sáng chứ không phải 5h chiều như Foody đưa thông tin nhé. Quán ăn khá ok, nước dùng không bị quá ngọt, bò viên dai dai; giá cả cũng rẻ và nhân viên cũng thân thiện.
Mình ăn tô thập cẩm mà có 26k so với chất lượng là rẻ. Đặc biệt là bò viên rất dai, thấy thớ thịt xây chứ không phải như những chỗ khác là bỏ bột nhiều. Nước lèo ngon nhưng hình như có hơi tí bột ngọt nhưng mình nghĩ hủ tíu thì chỗ nào cũng bỏ thôi chẳng qua ít hay nhiều. Vợ chồng mình thì dị ưnhs với bột ngọt nên dễ nhận biết. Anh gửi xe rất thân thiện và nhiệt tình. Hai vợ chồng ăn xong chưa kịp nhận ra xe mình là anh dắt sẵn xe quay đầu cho sẵn luôn.