Coi phim về trễ đi ngang qua chỗ này thấy có bán đồ ăn khuya nên tấp vô luôn. Thực ra đoạn đường này mình cũng đi ngang nhiều lần rồi. Hỏi cô chủ quán mới biết cô bán buổi tối từ 20h đến 4h sáng. Ai đi quẩy xong ra ăn cũng được lắm nè. Mình ăn hủ tiếu bò viên thấy ngon quá trời luôn. Bạn mình có thêm cục xí quách nữa cũng khá to. Sợi hủ tiếu ở đây là hủ tiếu mềm giống sợi phở vậy á. Nước lèo nấu rất hợp ý mình luôn. Thanh đạm ngon lắm nhé. Ăn xong mình kêu thêm 1 chén bò viên ko để ăn tiếp cho đã nữa :)) Cô cho quá trời hành phi. Chỗ này bán lề đường nhưng vỉa hè rộng rãi để xe cũng thoải mái luôn.
Lại ghé để ăn khuya. Chất lượng vẫn y như vậy. Mình ăn chén bò viên còn bạn mình ăn hủ tiếu xí quách. Bò viên béo núc ních chắc nịch và hành cho nhiều cực kì thích lắm lun. Một tô như vậy hơi bị chất lượng nha. Buổi tối mấy bác tài cũng hay ghé đây ăn.
Hủ tiếu bò viên số 8 hoàng văn thụ
tiệm hủ tiếu mở khá khuya, nằm ngay gần ngã tư phú nhuận, hướng về đường hoàng văn thụ. Xe đẩy nhỏ nhỏ trước cửa 1 công ty nhỏ nhỏ, để xe thoải mái trên lề đường rộng. Cô bán buổi tối khuya từ 20h đến sáng luôn á. minh đi chung với nhỏ em gọi 2 tô là hủ tiếu bò viên và hủ tiếu xí quách. Sợi hủ tiếu dai dai mềm mềm ăn khá ngon.Ai không ăn được hành phi thì nhớ nói trước nhé vì cô cho nhiều hành phi á, chất lượng cũng khá ổn, giá tầm 30 35k ok hơn 1 số nơi giá 50k mà ăn bình thường