Đây là cảm nhận cá nhân nha ko phải cố dìm đâu nên nếu là quán ruột của ai thì sorry trước nè.
Số là sau cơn mưa 2 cô gái đi ăn bánh canh***cơ mà không bán hay nghỉ sớm hông biết nên chạy rà rà vô Vĩnh viễn, nghĩ là sẽ ăn bò cay Xóm đất ấy, mà chạy ngang thấy này nên tấp vô vì thật sự thích hủ tiếu bò viên. Ko search foody trước đúng là....
1. Giá 55k 1 tô mà ko để bảng giá dù là CÓ MENU dán khắp nơi. Về giá nghe xong muốn tụt mood zoi, vì quen so w giá các món ĂN ỔN hay ăn. 55k 2 dĩa cơm sườn cơm tấm đêm q4 + 1 trà đá. VÀ 2 cô gái ngày cuối tháng ????
2. Bò viên to, dai, ngon, vị bò viên xưa, thích thích dù hơi cứng. Và đó là điểm cộng duy nhất ???? hủ tiếu là bánh phở hơi mềm, nước dùng LẠT NHÁCH (hay nên gọi là thanh chời). Mình quất hết 1 chén tương và 1 muỗng nước mắm mà ko thay đổi được j luôn. TƯƠNG ko liên quan j tới bò viên luôn, lạt quẹo và sa tế ko cay ko thơm. Trên bàn cũng ko để tương hay sa tế mà có ớt w nước mắm, quá liên quan ở 1 quán hủ tiếu bò viên. Hủ tiếu hay hủ tiếu mì ít, ko đủ no. À 1 tô được 3 cục bò viên cũng gọi là bự. ????
Bò viên là điểm cộng DUY NHẤT, dù ko ưng 100%. Giá quá cao so với chất lượng. Lên foody cũng thấy ý kiến tương đồng khá nhiều. KO CÓ NHU CẦU QUAY LẠI ... (trừ khi dòng đời đưa đẩy)
Mình và bạn mình định ăn bánh canh cua Vĩnh Viễn thì hết rồi, đi ngang thấy quán này mà lúc đó đang định kiếm quán bánh canh khác ăn, ko hiểu sao 2 đứa quay đầu xe lại ghé vô.
Kiu 2 tô hủ tếu thập cẩm thì lát sau bưng ra 1 bát hủ tiếu nhỏ xíu, không ngon, rất thất vọng, tính tiền 2 tô 100 mấy, 2 đứa giật bắng cả người há mồm luôn.
Ôi mẹ ơi, 2 đứa đứng dậy, nhìn sang ngay cạnh thì thấy 2 nhánh NGẢI + nhang. Tới đây thì hiểu luôn r hé ????????????. Ai tin thì né ra, ko tin thì thử r bik.
ĐÚNG VỚI TÊN ĐƯỜNG, VĨNH VIỄN KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Mình rất hiếm khi mà comment trên foody, nhưng lần này ức chế quá đành phải lếch vào cmt cho bằng được ????????????????
Giá cả quá mắc so với chất lượng, mặt bằng. 1 tô như vậy là 60k, nước lèo nhạt nhẽo, bò viên ăn không ra mùi bò, đồ ăn thì lác đác, hủ tiếu có tí xíu mà lại mềm xèo bở nữa. Ăn xong lấy xe về, thiếu điều muốn lại cảnh báo trước với mấy người vào sau :))
Mọi lần ăn những món của người Hoa thường thấy rất là ngon, nhưng lần này thất vọng tràn trề... ????
60 -70 năm nay vẫn 1 vị, nhà mình ăn ở đây từ hồi xe còn bán ngoài góc đường Hoà Hảo - Ngô Gia Tự. Nước lèo thanh, bò viên ngon, tương chấm hết sẩy. Giá mắc nhưng bò nguyên chất nên cũng đáng. 55k/tô đồng giá.
Thấy qán tấp vô ăn thử vì qán cũng đông khách. E gọi 2 tô hủ tiếu bò viên, bưng ra 2 tô vs 3 cục bò viên ( bò viên ngon). Lúc tính tiền 60k/ tô, e vs bạn e hố mắt nhìn nhau quận 10 mà giá quận nhất.
Mọi người không nên vào ăn quán này. 1 tô hủ tiếu 3 cục chả nhỏ xíu 70.000 VNĐ. Đi 1 nhóm tầm vài người thì xác định bay vài trăm k, cho 1 bữa ăn không xứng đáng. Chắc là nhiều người bị chặt chém rồi ko dám quay lại ăn. Né cái địa chỉ này ra HỦ TIẾU BÒ VIÊN 153 Vĩnh Viễn, Quận 10.
Hủ tiếu quá dở, nước lèo không có mùi vị gì hết, lạt lạt không có mùi hủ tiếu, hủ tiếu bò viên gì được có 3 cục bò viên mà tính tiền tới 60 ngàn/tô, một lần dại ăn trong đời rồi thôi, không bao giờ quay lại quán này nữa, mọi người cũng nên tránh xa quán này ra.
Đi ngang thấy quán đông nên cũng tấp vô ăn, gọi xog đc khoảng 20’ thì chị nv lại ra hỏi lại mình gọi món gì ???? thấy hơi bực rồi. Còn lúc bưng 2 tô ra thì chán thật sự, nhỏ xíu, nước lèo nhạt, bò viên với thịt cũng bình thường, trong bụng nghĩ chắc cũg 40k/ tô là cùng, ai ngờ ra tính tiền tận 140k, 2 tô 1 tô 60k + 1 chén mì thêm. Thôi xog luôn, ko bao giờ quay lại.