Nay đi ngang chổ bệnh viện phụ sản gặp đc cái bảng nhỏ ghi là Hủ Tiếu Bình Minh . Mình thấy cũng lạ nên 2 đứa tấp dô ăn thử .
Kêu 2 tô : 1 hủ tiếu mì với lại 1 hủ tiếu khô
Lúc đem ra nhìn hết hồn luôn ( mình quên chụp tô nước :( ) 2 tô chà bá luôn á thêm cục thịt to đùng luôn @@
Tô mình chụp là hủ tiếu khô , lúc đem ra thì có hành lá và hành phi tô trắng phèo à với 1 nùi đồ nêm , dạng ăn gì tự nêm dô á . Lúc đó hơi thất vọng 1 tí cái cô kêu chai tương đen để dô ăn ngon lắm , cái cũng lấy thử thì nghĩ chắc tương bth thôi à ## ai ngờ đâu trộn xong ăn ngon bá cháy tương đen vị lạ lắm luôn kìa ngon ơiii là ngon
Ai rãnh thì ghé ủng hộ 2 cô nhe 2 cô bán dth lắm mà rẻ nữa . Lúc tính tiền mình cứ ngỡ tô cỡ 30k , cô ra tính 2 tô có 40k ??? 1 tô 20k ăn quá xứng đáng ????????????????????????????????