Quán ăn ngon và chỗ ngồi thoải mái, trước quán có nhiều cây xanh nên không khí khá thoáng, view nhìn như được về quê, có nhiều ghe xuồng chở trái cây.
Món ăn có vài nét giống mì thảy ở vũng tàu nhưng nước canh ngon, vừa miệng, nghe chủ quán kể thì quán có khá lâu rồi
Quán bán xuyên Tết nên ngày nào mình cũng ăn. Thích nhất ăn mì khô trộn thịt mà lấy sợi lớn ăn đã hơn. Ăn sợi mì dai dai ngon ngon với vị tiêu đen (xin chú chủ quán trộn thêm), thêm ít tương ớt cho ko bị ngán nhé! Giá phải chăng , mình ăn 1 tô bình thường là 30k nhưng thêm 1 tô nhỏ thế này(25k) mới đã thèm.
Các bạn muốn ăn sáng sớm hay ăn trễ vào tối muộn mà ko biết chỗ thì đừng ngần ngại đến đây ăn, quán mở từ 5h45 - 24h luôn. Quán nằm gần quán chè khá lớn của q8 nên rất tiện cho các nhóm đi chơi có thể ăn nhiều món!
Nếu bạn ở quận 8 thì nên ghé ăn nhé, Quán bán từ trước 1975 đến giờ
Mình ăn quán này cũng lâu rồi, và cũng gần nhà mình nên có thể nói từ bé đến giờ mình ăn quan này nhiều sau cơm nhà nấu.
Hồi trước còn bé hay đi bộ ra đây ăn hoành thánh lúc đó bác lớn tuổi bán mà mình không biết tên, chỉ kêu a chịc ( do xóm mình người hoa nên kêu chú, bác là phát âm vậy đó). Còn giờ do con trai bán do bác đó bệnh hay sao áh, mà co trai bác bán vui lắm, vừa nấu vừa tám với khách.
Còn giờ vẫn hay ra đây ăn nhưng lớn nên dổi khẩu vị ăn hủ tíu mì, lúc thì ăn bún, ăn với xí quách có, thập cẩm có, gân heo Mà gân heo ở đây ngon cực, dai dai giòn giòn \buổi sáng tới trễ ti` là hết, còn tối trễ quá cũng hết nhé Mùi vị thì thơm lạ do người hoa nấu nên có vị riêng
Nói túm lại ai ở q8,q5,q6 thì nên ghé thử nhé. ía khoản 25k - 30k/tô tuỳ loại.