???? Mình được một người bạn thân dẫn đến quán này, quán nhỏ nhỏ nằm lùi vào một chút so với mặt đường nhưng có biển màu đỏ rất bắt mắt.
???? Ở miền Nam thì hủ tiếu rất nổi tiếng rồi, mình thích hủ tiếu bò kho nên là gọi luôn. Quán này còn bán cả pate theo kg nữa. Tô hủ tiếu vừa phải ăn kèm với nhiều loại rau tươi nhìn ngon mắt lắm. Mình thích mùi hương của nó, màu sắc đẹp ngoại trừ vị ngọt, không quen lắm.
???? Quán phục vụ thân thiện, lên đồ cũng nhanh, quán đến giờ ăn thì đông.
Hủ tíu ở điểm này đúng là cái vị miền tây toát lên trông thấy, cái hậu ngọt từ tôm khô thơm ơi là thơm. Bữa trưa vô đây ăn mà trời nóng hực hực khó chịu quá à.
Hủ tíu có nhiều lựa chọn, như hủ tíu xương, hủ tíu lòng...
Quán này bán hủ tiếu bến tre nhưng mình vào có thấy bán cả bò kho nên mình gọi 2 tô. Hôm đó trời mưa phùn lành lạnh nên rất mong chờ có 1 tô bò kho nóng hổi nghi ngút khói để ăn ấm bụng. Khi bưng ra tô bò kho thì thất vọng vô cùng.
Nước lèo cho bột rất nhiều nên đặc kẹo, do quá nhiều bột nên nước mau nguội, vừa bưng ra lặt rau bỏ vào liền mà rau ko mềm nổi.
Nước lèo thì nêm nếm ngòn ngọt, nói chung 1 đũa là muốn bỏ cả tô.
Để xe ngay lề bên cạnh. Mình gọi tô thập cẩm ( như hình ) thì trong tô có : vài miếng lòng phèo non 1 con tôm , 1 miếng sườn cũng khá to , 1 miếng bò viên ( viên bự cắt nhỏ ) - ( Hình như hết rồi :)) )
Hủ tiếu ăn cũng được chứ không thấy ngon lắm nhưng nhìn sạch sẽ , rau rửa cũg sạch ????
Tẩy đá thêm 1k ????????
Tổng cộng 1 chai coca 2 tẩy đá 1 tô thập cẩm 53k
Quán hủ tiếu nằm ngay trên đường trường Sơn. Bọn mình gọi hủ tiếu sườn và hủ tiếu sườn bò viên. Hủ tiếu hở đây đậm vị, tô lớn. Tô hủ tiếu sườn của mình hơi mặn và sườn mỡ nhiều nên khá béo. Quán này có thêm sữa hạt sen và sữa đậu xanh uống cũng được. Tất nhiên là không phải hàng tự nấu.
Giá cả thì 30-40k cho hủ tiếu, nước thì từ 7-13k. Ngoài ra, ở đây còn cung cấp khô cá lóc và chả pate miền tây.
Nhân viên thì không thân thiện cho lắm.
M mua 1 phần cơm chiên dương châu với 1 phần phá lấu về ăn quá tệ ,phải nói là quá tệ. Ăn được vài miếng minh lại thấy tê cứng đơ hết cả phần cổ chứng tỏ người ta nêm bột ngọt nhiều hay chất j đó trong nêm nếm đến nổi mình ăn vào ghê hết cả người. Nằm gần tiếng đồng hồ nó mới đỡ. Phải nói là sợ luôn. Làm ăn ác quá.
Đi học ngang qua thấy chỗ này lúc nào cũng đông nên mình ghé ăn thử. Mình gọi 1 hủ tiếu bò viên. 1 phần khá to,ăn no luôn nha. Topping khá là nhiều,mình ăn bò viên phủ phê luôn. Nước lèo cũng tạm,theo mình là hơi ngọt,chắc do nấu theo khẩu vị người miền Tây. Quán vừa ngồi ngoài đường vừa ngồi trong quán được luôn nha. Cô chú chủ quán cũng vui tính nữa. Bạn mình nói hủ tiếu bò kho ở đây cũng ngon lắm nên có dịp mình sẽ ghé ại
Mình bị dị ứng bột ngọt, nhưng ở quán nào bỏ nhiều bột ngọt quá mới có biểu hiện. lần đầu mình ăn không húp nước dùng thấy cũng được, lần 2 ăn ở đây húp nước về đau lưng cả ngày luôn, còn mỏi mắt, đơ miệng nữa chớ, chứng tỏ là nhiều bột ngọt lắm luôn mình mới bị nhiều triệu chứng và bị lâu như vậy. quá thất vọng.