Đi làm thường xuyên chạy qua đây nên cũng ăn được mấy lần, nay rãnh rw luôn cho quán
Không gian: nhỏ hẹp, mình thấy để được tầm 7-8 cái bàn nhỏ, do người ăn cũng đông nên cảm thấy hơi chật chội, khó chịu
Thức ăn: quán bán các món ăn sáng như hủ tiếu, bánh canh, cháo lòng... hủ tiếu thì mình thấy nước dùng ngon, có vị giống hủ tiếu của Sa đéc, còn bánh canh thì có bữa ăn ngon có bữa thấy nước dùng quá béo ăn rất ngán, còn cháo lòng ăn tạm được
Giá thì hủ tiếu với bánh canh là 17k còn cháo lòng hình như 13 hay 14k j đó
Điểm trừ: quán khá mất vệ sinh, chủ quán nên chú trọng vào khâu này