Quán cô mở vào buổi tối thôi, sáng trưa không mở, ở quán cô là quán vỉa hè nên khá rộng rãi. Quán cô đủ loại món ăn luôn, có thể nói là tổng hợp cũng được @@ có tới tận 3 bảng đồ ăn lun cơ, hủ tiếu- mỳ quảng- bún đủ thứ từ bò giò tái nạm đến riêu cua chả cá, ngoài ra còn bán trứng vit lộn nữa cơ ;* Bữa nao nhác nấu cơm mà muốn ăn gì là quán cô có à, tô rẻ bèo mà ngon lắm, 10-12-15k tô mấy mà nhiều đừng hỏi luôn, khách tới ăn nườm nợp đông lắm. Cô là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa nhác nâu cơm hahaaha
Lâu lâu đem khuya chả biết ăn gì chạy tọt qua đây ăn hủ tiếu khô cho mau.nói chung hủ tiếu vỉa hè thì chênh nhau chất lượng cũng không bao nhiêu :D cơ mà mình thấy chỗ này ngon hơn mấy chỗ khác.nước dùng cũng ổn :D
Nhà gần đây.khuya đói đói toàn qua đây ăn.Hủ tiếu bình dân nên cũng chả có yêu cầu j về nước dùng cả :)
được cục xương to thịt nhiều để ăn là mừng lắm rồi :))
Quán cô thu ở Hòa Khánh nè, cô bán vào buổi xế chiều đến khuya. Quán cô kinh doanh khá là nhiều món, thực đơn đa dạng dễ ợ --)) Từ bún bò giò xương tái.... đên bún chả cá riêu cua. từ hủ tiếu cho đến trứng lộn, mỳ quảng...
Quán cô bán đắt khách lắm, đông người, vì các món ăn rất ngon mà giá lại rẻ nữa (y)
Quán cô là quán vỉa hè, nên rộng rãi lắm, bàn ghế ngồi thoải mái luôn, tô bún riêu to nhiều riêu với chả nhưng chỉ có 15k. 15k đấy các bạn ạ )) Nhiều đảm bảo, khong rau nhé, rau để riêng, ăn no căng bụng luôn hahaha đảm bảo ghé quán dài dài khi nhác ăn cơm :p