????Vô quán này có ăn hủ tiêu thì ăn chứ đừng gọi bún thái nha quí zị :))))
????Kêu tô bún thái 40k trong quán hủ tiếu ta nói nó sai quá sai. Cảm giác đồ ăn và nước lèo nó ko liên quan luôn á????
Bạn mình ăn hủ tiếu thì nó nói cũng được, bình thường thôi chứ ko ngon xuất sắc gì
????Nhưng ít ra tô hủ tiếu 32k còn hợp lý hơn tô bún thái của mình haha
Vô tình đói bụng mà nó biết chỗ hủ tiếu này nên dẫn mình đến đây ăn. Mình order một phần hủ tiếu vs 1 ly nước cam.
Hủ tiếu mình order phần thập cẩm, có cả thịt nạc, thịt bằm, phèo , gan. Về hủ tiếu thấy ăn cũng khá ổn, có bánh lạ lạ, nước dùng cũng oke mà chỉ bị cái phèo đắng quá trời :(( làm mình phải bỏ ra hết
Điều đáng nói là mình cần nước uống thuốc thì hỏi thì nói có nước cam, sau đó mình mới thấy có trà đá mình quay qua nói đổi trà đá liền thì nói đã làm nước cam rồi trong khi mìn hỏi lại chưa tới 1'. Sau đó mình ăn nữa tô mới bưng ra li nước cam. Hủ tiếu không quá nổi bật nhưng thái độ thì không thể chấp nhận được
Lần đầu mình đặt ở đây, vì thèm hủ tiếu lúc nửa đêm
????Anh shipper giao hàng cũng nhanh lẹ
????Nhìn chung giá món cũng bình dân, giờ lên giá rồi, nếu đồ ăn ko nhiều hơn thì mắc thật : ăn thì giống như hủ tiếu gõ, nước súp ổn, đồ ăn hơi ít. Biết vậy ăn hủ tiếu gần nhà cho rẻ và lẹ ????
Đọc cmt thấy quán có vẻ xô bồ quá nên mình đặt về nhà ăn )))
Có vẻ quán bán theo tâm trạng thật, lúc thì mua về có cái bánh tôm lúc thì không có.
Mình chỉ mới ăn thử 2 món của quán thôi: hủ tiếu thập cẩm và sủi cảo.
Hủ tiếu thì mình thấy cũng bình thường, có món sủi cảo thì ngon thật. 1 phần tầm 5 viên mà 1 viên rất to, cắn rất đã, nhân gồm thịt và nửa con tôm. Nước dùng cũng rất ngon.
Mình đặt bằng app Grab. Giá đặt hủ tiếu 32k, sủi cảo 37k. Cá nhân mình thấy giá này cũng hơi cao rồi, cho đến khi đặt lần 2, anh Grab gọi báo nói giá thay đổi rồi em ơi, Grab chưa cập nhật. Và giá mới là hủ tiếu 35k còn sủo cảo tận 47k ???? Thật sự shock :((((
Thế là đành tạm biệt món sủi cảo của quán vậy :(((
Nước lèo ở đây ngon. Giá cả thì cũng được chứ k phải kiểu bình dân. Khoảng 40-50k/nguoi. Nhân viên phục vụ có hơi k niềm nở nhưng cũng k tới mức tệ lắm. Nói chung mình chỉ thỉnh thoảng mới ghé thôi. Nếu các bạn muốn thử vài món nước vị của người Hoa thì ghé đây thử cũng ok nè.
Cách đây 3 năm mình mới biết đến món bún thái, nghe đồn ở chợ Cao đạt ngon lắm. Mò tới ăn thì thấy cũng bình thường. Xong cũng k ấn tượng món này. Sau đó chồng mình mới dẫn đi ăn ở A Hòa , thì thấy ok. Lâu lâu muốn ăn bún thái vẫn chỉ ghé chỗ này.
Hôm nay mik đi ăn cùng đứa cháu. 2 tô 1 khăn tổng 85k. Mình chỉ gọi tính tiền chứ cũng không hỏi giá món. Nên nghĩ tô 42k, khăn 1k. Tổng 85k. Mà giờ lên now xem thì giá 40k thôi (đã gồm hộp). Vậy khôg lẽ khăn 5k?! thì hơi chát????????
Tô bún thì ok, có nhiều bò, miếng mực, cá, chả cá, tôm. Nước lèo cũng vừa vặn. Nhược điểm là menu quán không có giá. Nên nhìu khi tính sai cũng k biết được, do khách ngại hỏi từng món????????
Quán cũng còn nhìu món khác như sủi cảo, hủ tíu, mì xào... giá cũng tầm 40_50k/món
Quán hủ tiếu bán bò bít tết (??), đã thử và thật sai lầm!!
Bò bít tết giá tăng mà ko update. 42k thay vì 37k như app. Món Tây mà ăn như món Tàu, nước sốt nghe toàn mùi gừng. Tương ớt dùng luôn loại của hủ tiếu. Bò cứng và có mùi kỳ kỳ. Tổng thể rất tệ.
Mình là khách quen ở đây từ hồi cấp 3 tới giờ là 5 năm rồi. Hồi đó bán có tâm lắm, bây giờ mình cũng không biết nói sao vì chỗ này mình rất thích ăn do hợp khẩu vị. Tuy nhiên có 1 lần mình ăn tại quán thì có con ruồi chết ở trong tô mà nói mấy cô cũng okay cho qua chứ không có động thái gì. Lần thứ 2 mua đem về thì tô hủ tíu xá xíu 35k mà không có một miếng xá xíu nào luôn. Thật sự thất vọng lắm dù những lần mình đi đều không có đông đúc gì. Thôi bye luôn 5 năm kỉ niệm.
Lần trước mình có nói mình rất thích ăn mì xá xíu và sủi cảo ở đây bởi rất ngon.
Hôm nay mua về ăn, cũng là lần cuối mình ăn ở đây, mình quá không hài lòng về thái độ của nhân viên (cả cô phục vụ tóc ngắn lẫn tóc dài)
Thề không bao giờ quay lại lần nữa nếu như thái độ nhân viên không thể tử tế 1 xíu