Quán nằm ở lầu 4 vincom Lê Văn Việt, hôm mình đi trúng ngày lễ nên quán khá đông, phải chờ bàn. Decor quán bình thường không nổi bật. Nhân viên thì không nhiệt tình, vào quán 15p mà kêu nhân viên để order mà chẳng thấy ai tới, chắc lúc đó đông nên mình cũng thông cảm. Món ăn thì mình thấy bình thường, không hợp khẩu vị lắm. Mình kêu 2 phần đều có cơm nhưng lúc đem ra chỉ có 1 phần có cơm sẵn, Hỏi nhân viên thì nói đợi tí, ngồi đợi 15p không thấy đâu. Tính bill cho mình thì nhầm tới 3 lần :(((
Lâu rồi mới ghé lại quán. Mình chọn combo có nước trà xanh thấy uống cũng ngon. Món ăn ổn, chưa có đặc trưng riêng nhưng được cái là phù hợp với giá tiền, nhân viên nhanh nhẹn. Có dịp sẽ quay lại quán
• Nằm ở lầu 4 vincom Lê Văn Việt, không khó tìm.
• Phong cách trang trí cũng như những quán ăn bình thường khác, khá tinh tế và lịch sự. Cách bố trí bàn ghế hợp lí vậy nên dù không gian nhỏ nhưng vẫn có thể chứa kha khá người.
• Menu đa dạng, giá cả dao động trên 80k. Mình order 1 cơm gà teriyaki. Thức ăn được lên nóng hổi, gà ngọt, mềm, đậm vị, và không có xương. Cơm và canh đi kèm ngon, hợp khẩu vị.
• Nhân viên phục vụ khá chuyên nghiệp nhưng mình không hài lòng lắm, vấn đề này là do ý kiến cá nhân mình nên mình sẽ không nêu. Wifi tốt.
• Sẽ cân nhắc quay lại.
Nhà hàng khá xinh theo phong cách nhật bản. Mình ghé vào gọi 2 phần là Cơm thịt heo kim chi: món này ngon nè, ăn vừa miệng, thoạt đầu nhìn dĩa cơm trộn như vậy là hấp dẫn lắm lắm rồi, kim chi ngon nữa, tuyệt lắm nhá; món thứ 2 là vai bò trứng khoai tây nè: bò mềm thơm, ăn sật sật rất vừa miệng, khoai tây mềm ngon ngon, món này ăn khá thú vị nha. Còn nữa được tặng thêm 2 chén canh rong biển nữa. Nhưng mà mình không ăn rong biển tươi được nên rất khó ăn. Huhu
Đồ ăn: mình xài combo gà cà ri với cá hồi, đồ ăn nóng, vị thấy cũng ổn nhưng không đặc sắc để nhớ lắm.
Không gian: vincom nên sang chảnh rồi.
Giá: không có combo 120k thì hơi khoai, vì mình nhớ một món cỡ hơn 80 thì phải.
Có quay lại không? Có thể, còn combo thì chắc sẽ đi còn không thì cũng hơi khó :))
Tuần trước mình với ox co ghé ăn ở Vincom Lê Văn Việt, món ăn ko ngon lắm và cũng ko hấp dẫn gì cả, được cái nhân viên rất nhiệt tình và thân thiện với khách hàng.
Vị trí dễ tìm. Không gian khá OK, quán vắng, có vẻ ế, bật nhạc Trung. Hỏi nhân viên thì được biết là quán nhập nguyên liệu từ Nhật nhưng sở hữu của Hàn.
Giá: Hơi mắc so vs chất lượng.
CƠM HƠI KHÔ 1 TÍ, VỊ NHẠT, KHÔNG CÓ NƯỚC CHẤM HAY SỐT RIÊNG, PHẢI ĂN KÈM VS TƯƠNG ỚT/CÀ.
THỊT NHIỀU MỠ, ỚN.
Đồ ăn ngon, có món súp thì hơi khó ăn. Khuyên các bạn đừng mua loại soda dành cho 2 người vì nó còn không đủ cho 1 người uống nữa :(( .Chị nhân viên khá dễ thương
Nói chung là đồ ngon, giá cả cũng ổn
Món ăn ở đây khá thú vị ,hấp dẫn ,các bạn phục vụ dễ thương ,nhiệt tình,giá cả phải chăng,quản lý ok.But, gia vị làm nên món ăn chưa ngon,chưa có sự đặc trưng riêng. Cần phải nâng cao nghiệp vụ nhà bếp lên và cách thức trang trí đồ uông trông đẹp lên xíu là ok r.