Thấy hơi đói nên lượn lờ ở khu B2 tìm chỗ ăn thì thấy hotto, mình cũng biết đến từ lâu rồi nh chưa có dịp ăn, hôm nay tiện rẽ vào thử luôn. Mình gọi cơm thịt lợn xào kim chi 59k và chai nước lọc 15k:)). Lúc nv bê ra thì mình thấy lg cơm quá ít so vs giá của nó, chắc đắt ở cái đĩa:)). Cơm xào ba chỉ lợn thái mỏng vs kim chi, ngô,ít phô mai và nhiều tiêu. Nói chung là cơm chỉ có vị chua cay ngọt thôi, và nóng quá thì mình cũng chả thích vì ăn vào rát lưỡi có cảm nhận dc cái vị j đâu, canh rong biển đi kèm cũng chán. Thôi chỉ thử cho biết:).
Đi lang thang 1 mình trong Vincom, không biết nên ăn gì nên mình đã ghé vào Hotto (mình đã ăn Hotto được 3-4 lần rồi). Mình vẫn gọi món Must try là Cơm thịt bò kim chi cùng với 1 cốc coca cho dễ ăn.
Mình cũng không phải đợi lâu, và đúng như cái tên Món Ngon trên đĩa nóng, đồ ăn được mang ra trên 1 cái đĩa chảo, vẫn còn xì xèo nóng hổi. Sau đó thì trộn đều lên, cho thêm sốt và thưởng thức thôi. Món này ở hotto đùn là must try vì ăn khá ngon, nhưng mình thích nhiều ngô và kim chi hơn nữa thì ngon hơn.
Được ngay đi lượn lờ royal chụp ảnh ghé qua khu đồ ăn tầng b2 thất món hotto này ngon quá vào ăn thử.:))) đúng là đáng đồng tiền bát gạo các bác ạ. Ngon dã man con ngan luôn nhất là món cơm kim chi bò phomai ngon tuyệt vời luôn mà giá phải chăng gọi 2 suất ra 3 ng ăn no căng bụng luôn mấy chị e sv thì vẫn trèo lái được .:))) món cá hồi cũng khá ngon đó nha nói chung ưng hết ý luôn.bác nào rảnh qua hotto thử ăn đi .ngon hết ý
Ăn Hotto nhiều rồi hôm nay mới có dịp ăn ở Royal. Đúng tính chất món, đồ ăn lên nóng hổi bốc khói. Nhân viên nhiệt tình tư vấn và khác với các địa điểm khác, phục vụ ở đây nhanh và đặc biệt canh lên nhanh, không phải chạy theo nhắc như các địa điểm khác. Chỗ ngồi cũng khá nhiều, mình ăn vào cuối tuần vẫn còn chỗ ngồi. Có chương trình khuyến mại dùng thẻ Thành viên hoặc thẻ Vin vẫn đang được áp dụng. Nói chung địa điểm ăn khá lý tưởng và dễ ăn cho gia đình.
#hotto #linhshinichi146
Hôm nay mình vào hotto, sau khi thanh toán xong mới biết nhà hàng đang bị khủng hoảng nhân sự do nhiều nhân viên nghỉ quá (một nhân viên bảo với mình vậy), mình chờ 30 phút vẫn không có đồ ăn, hy vọng nhà hàng sẽ rút kinh nghiệm không nên để khách chờ quá lâu như vậy.
Mình thấy các bạn nhận xét về Hotto là dịch vụ không tốt và món ăn không ngon nhưng mà mình thấy cũng rất ngon. Xếp hàng chờ lâu cũng vì quán đông khách thôi mà, cũng nên thông cảm cho các bạn nhân viên vất vả ???? Mà quán ăn khá là ngon, vị trí cũng tốt. Nói chung là ăn ở Hotto cũng là một lựa chọn đúng đắn cho các bạn trẻ muốn thưởng thức món ngon khi đáng trên đĩa nóng ???? Đối với mình thì vô cùng hấp dẫn ❤️❤️❤️
Mình đến ăn lúc 4h chiều, cả quán có 6 khách nhưng chờ đúng 25 phút mới có đồ ăn. Mình gọi chai nước khoáng thì giục nhân viên mới mang ra.
Dù ra đồ muộn nhưng đĩa spaghetti của mình cháy khét đáy, mùi khó ăn. Mình không hiểu quán làm ăn kiểu gì mà đồ ăn thì lâu chất lượng không thể chấp nhận được, dù giá có phải rẻ đâu.
Không bao giờ quay lại lần 2! cạch đến già.
- Không gian : do quán nằm trong Royal City nên cũng không to lắm, nhưng ngồi vẫn thoải mái.
- Chất lượng : đồ ăn ở quán khá ngon, lúc đem ra còn khói và có tiếng xèo xèo thích lắm. Mình ăn mì ý, món này quán làm ngon. Món há cảo thì quán làm chưa ngon lắm, bột không dai.
- Giá cả : Giá khá thấy so với mặt bằng chung khu ẩm thực ở đây.
- Phục vụ : nhân viên ở đây bình thường, không nhiệt tình cũng không thờ ơ, có thể chấp nhận được.