Cơm ở đây đúng đắt ở cái đĩa với chỗ thuê mặt bằng thôi chứ mình chả thấy đáng với số tiền bỏ ra. Mình gọi cơm bò kim chi phô mai 79k, thêm fanta 3k.
Cơm k có gì đặc biệt chỉ có ít 3 chỉ bò, ngô, tẹo phô mai, hành với kim chi cắt vụn, tẹo cơm và nhiều tiêu. Trông thì có vẻ nhiều nhưng thực sự rất ít. Điểm cộng là nóng và nêm nếm vừa miệng, thế thôi, chứ ăn thì không có gì đặc biệt, tự làm ở nhà cũng được????.
Nhân viên order chậm.
Khi bạn đã quá ưng chất lượng đồ ăn, bày trí đồ ăn, và cung cách phục vụ của 1 thương hiệu thì bạn luôn đặt niềm tin vào vào thương hiệu đó, ở tất cả các cơ sở, chi nhánh. Nhưng không, bạn chỉ nên yêu thích thương hiệu đó ở chi nhánh đó thôi, bạn không nên áp điều đó vào toàn bộ hệ thống nhà hàng của họ được. Và với Hotto là 1 điều như vậy.
Khi lần đầu ăn Hotto là ở Vincom Phạm Ngọc Thạch mình đã rất ưng, lần thứ 2 cũng vậy chưa chê điểm gì ngoài không gian ở đó hơi bí thôi. Còn lần này mình đã ăn ở Hotto IPH, mọi thứ đều thật tệ!
Từ cái nhìn đầu tiên là bài trí đồ ăn đã thấy sự cẩu thả rồi, xấu xí kinh dị, trông thực sự hỗn độn, đến phần cơm mà các bạn ý còn để tràn hết lên trên thành, mình phải ấn xuống để chụp ấy. Mỳ ý cũng vậy, sự sắp xếp để vào cho có đủ đồ, trông chẳng thấy hấp dẫn tẹo nào. Bạn mình là con trai hay xuề xoà mà thấy đồ mang ra còn phải nói "vãi"!
Chất lượng đồ ăn cũng không bằng 1 nửa ở Phạm Ngọc Thạch, tất cả đều nhạt thếch như kiểu bếp đang thiếu muối vậy. Mỳ ý bị cứng chứ không mềm, sốt loảng toè. Và bọn mình ăn xong xuôi rồi mới thấy nhân viên mang ra 1 bát canh. Huhu bát canh rong biển thảm hoạ nhất cuộc đời. Tưởng mang ra muộn thì nó sẽ nóng hổi ngon lành nhưng không, nó nguội tanh nguội ngắt, và 1 vị lại nhạt hơn nước ốc, tưởng rằng mình đang uống nước lã chứ!
Nhân viên cũng không thân thiện như bên Phạm Ngọc Thạch nữa, hức hức...
* Vị trí: tầng 1 trung tâm IPH. Đi từ phía quảng trường lớn đi vào thì dễ thấy hơn
* Không gian: không gian không được rộng cho lắm đâu ạ. Cũng may không phải không gian đóng nên cũng đỡ mùi và đỡ bí. Bàn ghế kê hơi xít nhau, cảm giác không được thoải mái cho lắm. Mình đi vào buổi trưa, rất nhều người dùng bữa ở đây nên cảm tưởng như full bàn luôn ý.
* Đồ ăn: Spaghetti cảm quan bên ngoài nhìn khá hấp dẫn. Mì nấu vừa đủ, không cứng quá và quan trọng là không bị nhũn. Xốt cà chua màu đỏ bắt mắt, vị vừa đủ, nhưng vị cà chua hơi ít, tương cà nhiều hơn. Thịt băm ít. vị vừa ăn ạ
* Vị trí: tầng 1 trung tâm IPH. Đi từ phía quảng trường lớn đi vào thì dễ nhìn hơn, kẹp giữa Feeling Tea và Pizza Hut nhé.
* Không gian: không gian không được rộng cho lắm đâu ạ. Cũng may không phải không gian đóng nên cũng đỡ mùi và đỡ bí. Bàn ghế kê hơi xít nhau, cảm giác không được thoải mái cho lắm.
* Nhân viên: Nhanh nhẹn và chu đáo.
* Đồ ăn: combo 99k gồm Spaghetti bò bằm + pepsi.
Spaghetti cảm quan bên ngoài nhìn khá hấp dẫn. Mì nấu vừa đủ, không cứng quá và quan trọng là không bị nhũn. Xốt cà chua màu đỏ bắt mắt, vị vừa đủ, nhưng vị cà chua hơi ít, tương cà nhiều hơn. Thịt băm ít
Mì ý xúc xích giá bình thường là 69k thì phải ))) trông màu bắt mắt phết. Đồ ăn ra hơi lâu, mất tầm 15 - 20 phút mới có cái ăn. Sốt cà chua ngon, vị vừa. Xúc xích cắt nhỏ, để trên chảo đá nóng từ đầu đến khi hết mì vẫn nóng ))) còn mì ý mình thấy hơi cứng. Quan trọng là ăn đồ ăn nóng, thích nhất cái này
Quán tầm trưa rất đông, mình tới thì còn phải ngồi ghép bàn với đôi khác cơ ???? nếu có thể thì đến sớm cho còn chỗ
Lần đầu trải nghiệm với Hotto. Gọi 2 phần cơm, 1 là thịt heo kim chi. 2 là pate gà trứng. 2 phần đều kèm nước canh rong biển
Nước canh thơm, mát, vị vừa
Cơm thì mình thấy kim chi thịt heo ngon hơn còn pate thì hơi ngọt, không thích vị pate ở đây lắm. Nhưng pate khá to. Kim chi thịt heo 69k còn pate gà trứng 79k. Ăn no căng bụng luôn.
Nhân viên lễ phép lịch sự, địa điểm dễ tìm, sạch sẽ nhưng điểm trừ là không gian hơi nóng. Ăn cơm xong mà toát hết mồ hôi. Mong quán lắp thêm quạt gió cho mát
Vị trí: dễ tìm, nằm ngay tầng 1, nhìn cái thấy luôn
Không gian: rộng rãi, dùng đèn vàng nên có cảm giác khá là ấm cúng
Đồ ăn: cơm siêu nhiều, gọi 1 phần ăn no lặc lè cả tối luôn, cơ mờ hơi ít thịt, cá nhân mình thấy ướp thịt hơi nhạt; cái bánh koroke ăn ko đc mịn lắm và hơi bé; kem ok
Món ăn bth nhưng mà thái độ nhân viên thì không thể nào chấp nhận nổi ngay khi bước vào cửa đã có thái độ không niềm nở thờ ơ k cho k bảo xin ord tại đây ạ cho đến khi mình phải đến tận nơi và hỏi xong lúc mình ord hỏi món thì trả lời với 1 thái độ dửng dưng không đúng mực đến lúc món ra đặt mạnh xuống bàn làm rơi rất nhiều khoai tây ra khỏi đĩa không nói gì và ngoảnh mặt đi luôn !
Phục vụ quá kém mong cửa hàng xem xét lại bạn nhân viên ord