Bữa có đi vào đây, đúng tầm trưa nên ghé vào ăn trưa luôn.
Quán nằm ngay tầng 1 của tòa nhà Big C, đi xuống cuối đường là thấy nhé, gần khu King BBQ thì phải. Không gian rộng rãi, sạch sẽ, nhân viên phục vụ khá nhanh.
Đồ ăn nhìn lướt qua chủ yếu là các món về cơm, mỳ phục vụ bữa trưa.
Giá cả dao động từ 79k- 119k gì đó không nhớ lắm
Mình đi cùng bạn nên gọi được nhiều món và thử cũng được kha khá
- Cơm cá saba: món này dễ ăn, cơm mềm, cá cũng mềm và đậm vị, chụp ảnh lên thì không đẹp lắm nhưng ăn ổn phết
- Cơm steak: miếng bò dầy dặn, thịt mềm, thấm vị.
- Cơm ba chỉ bò kim chi: nó gần giống cơm trộn, đảo đều lên mà ăn nhé.
Còn có cả mỳ Ý nhưng do không thích nên mình không thử.
Mỗi phần cơm đều có ngô ngọt và rau dưa ăn kèm nên cũng rất vừa vặn.
Đồ uống mình gọi chanh tuyết và nước lê. Nước lê ngon lắm nhé, cái cốc màu hồng hồng nha.
Trung bình ăn trưa tầm khoảng 100k - 120k/người nhé, no lắm luôn.
Lâu lắm rồi mới vào BigC, cũng chả mua gì, vào xem phim ở Lotte Cinema thôi :)
Đi làm về đói quá, chưa ăn gì, vòng vòng xem có gì ăn thì thấy có bên này mới khai trương. Có ăn một lần ở micpec tây sơn, thấy khá ổn. Lại đang có khai trương giảm giá 20% nên vô ngya khỏi nghĩ :)
Đồ ăn được phục vụ trên đĩa (Chảo???) nóng hôi hổi, bê ra còn xèo xèo.
Mình gọi Cơm hamburger vs trứng, bò mềm, sốt đậm vừa phải. trứng kiếu ốp la. Nói chung là ổn.
Gọi thêm đồ uống, hết đâu tầm 150k 2 người.
Thực ra là vốn định ra đây ăn thịt, nhưng ngủ hơi kỹ thành ra khi ra tới nơi thì 2h trưa xừ rồi nên không nơi nào chứa luôn. Thế là đành, chui tạm vào quán đang mở cửa :3
bà chị muốn ăn cá hồi còn mình thì chén bò kim chi.
Gọi đồ ngoài quầy rồi phi vào trong ngồi chờ thôi.
Quán không có mấy khách, nhưng đồ ra khá là lâu, chờ hơi bị sốt ruột.
Được cái là vị khá ngon, ưng miệng :) xài thêm clingme được hoàn lại ít đô la.
cơm bò của mình mang ra còn được các bạn nhân viên giúp đảo luôn. Cơm nóng hổi mềm vừa vừa, vị rất thích :3
khi nào thèm thèm có khi lại ra ăn vì vừa no mà giá thành cũng chấp nhận được.
Hotto - một đối thủ đáng gờm của Pepper Lunch
Với cái giá bình dân hơn, và có nhiều các cơ sở hơn Pepper Lunch, và chất lượng cũng kẻ tám lạng người nửa cân.
Về thịt bò và các loại gia vị thì tương đương nhau, thịt mềm, tươi, độ chín tự do mình đảo trên chảo.
Đặc biệt sốt mật ong ở hotto còn nhỉnh hơn nhiều so với sốt ngọt của pepper lunch.
Một suất thường có thêm 1 bát cơm và 1 bát canh nữa.
Có đợt có deal giảm giá trên jamja chỉ còn 120k/2 suất.Giá rất vừa với túi tiền của học sinh, sinh viên.
Lẩu khá ngon phục vụ rất nhiệt tình giá cả hợp lý. Mình từng ăn ở Thai express mình bảo đảm quán này giá rẻ hơn thái đồ ăn ko kém phần thua thai. Sẽ quay lại nhiều lần ☺️, không gian khá rộng rãi.
Quán mới mở ở big C, mình vào ăn thấy đồ ăn làm ngon so với hotto chỗ khác, sạch sẽ, vị trí đẹp, không gian rộng rãi, hiện tại trên jamja có ưu đãi cộng thêm ưu đãi khi khách hàng trả bằng qr pay. Giá rất mềm hợp lý. Chấm trên 7 điểm.