???? Vị trí nằm ở Trung tâm thương mại Vincom Thủ_Đức.
???? Không gian rộng vừa. Nhân viên phục vụ ok.
???? Về các dạng buffet lẩu thì Ú vẫn ưa thích đến Hotpot story nhất vì không chỉ được thưởng thức 3 vị nước lẩu là lẩu bò Bulgogi theo kiểu Hàn, lẩu tomyum theo kiểu Thái, lẩu Tứ Xuyên theo kiểu Trung Hoa mà còn được ăn đồ ăn phong phú từ line bên ngoài như thịt gà chiên, thịt sườn, cơm chiên, chả giò, gỏi bì cuốn, kimbap các loại, salad, kim chi... Các loại cocktaik, sương sáo, trái cây tráng miệng và các loại kem mát lạnh.
???? Nước lẩu Ú thích nhất là lẩu Thái chua cay vừa miệng. Thịt ở đây cắt siu mỏng nên nhúng lẩu ăn không bị ngán. Món thịt nhồi ống trúc và viên chả cá, Ú cũng kêu lên nhiều lần vì ăn rất ngon miệng.
???? Giá buffet lẩu ở đây khá mềm từ 1xx - 2xx nên bạn có thể chọn theo nhu cầu, sở thích của mình.
Lần đầu bước vô đây do bạn giới thiệu, không hề biết ở đây dạng Lẩu Buffee
Dù đây là buffee lẩu nhưng đồ ăn thì ê hề, ăn dặm no luôn khỏi ăn lẩu :)) sushi, cơm chiên, gỏi, heo quay, chả giò, gà chiên, tráng miệng chè, kem các kiểu. Chưa bao giờ đi ăn buffee mà đồ ăn đủ đầy như vầy :)) Về phần set ăn vs lẩu thì có set 168k ( chỉ có ba chỉ heo, bò và bò nhồi ống trúc) set 199k ( có thêm hải sản) set 229k ( có thêm hải sản, cá, cổ bò). Tụi mình chọn set 229k để có thêm nhiều sự lựa chọn.
Có 3 dạng nước lẩu : lẩu bò theo hương vị hàn, lẩu tomyum của thái, lẩu tứ xuyên của trung quốc. Trong đó lẩu bò là ko cay, lẩu tứ xuyên là cay nhất.
Được chọn 2/3 loại nước lẩu, mình chọn lẩu tứ xuyên và lẩu tomyum do 2 đứa đều thích ăn cay. Lẩu tứ xuyên có mùi của quế, hồi, khá nồng và cay, vị thì khá ok, đậm vị nhưng không có vị chua vì mình ăn lẩu thích chua chua cay cay thì ăn không ngán :)) còn phần lẩu tomyum tụi mình ăn nhiệt tình luôn, chua chua cay cay đúng bài, cái mình không thích lắm là có mùi riềng ( mùi truyền thống) cho nên tạm chấp nhận cho qua, còn lại ok, thịt ba chỉ mà nhúng nước lẩu ăn không là tuyệt vờiii.
Nói chung ăn xong là mình ưng hết sức, đồ ăn ngon, nhiều món để lựa chọn. Các bạn nhân viên khá dễ thương và nhiệt tình, luôn hỏi muốn dùng thêm không? Muốn châm thêm nước lẩu không? Điều chỉnh lửa dùm tụi mình luôn ☺️
Hotpot Story Mình đi 3 người, tổng bill là 825k, ăn suất 269k và có early booking.
Nước lẩu mình dùng tom yum và bulgogi, mới đầu ăn ngon, chả cá nhật và thịt ăn mềm mà không ngán, về sau châm thêm nước lẩu thì mặn quá ăn không nổi. Việc này khá là lạ vì mọi thường ăn ở cao thắng mình ko gặp tính trạng này.
Đồ ăn trên line thì nhiều, riêng thiếu bánh bao chiên nên mình hơi hụt hẫng. Cơm chiên hôi khói, gỏi cuốn ăn ngon nhưng do để ngoài lâu nên vỏ ngoài khô và dai lắm. Xoài ngâm và kem ăn ngon.
Nhân viên nhiệt tình, thấy bàn mình hơi trống là lại hỏi xem có gọi gì thêm ko liền.
Lâu rồi không ăn lẩu Hotpot nay có dịp ăn lại, ăn chiều tối nhưng quán tương đối vắng vì dạo này dịch bệnh nhiều nên người ta hạn chế ra đường.
Lâu rồi không ăn nên thấy quán có menu mới, ko biết là thay khi nào ????, lúa ơi là lúa.
Menu mới có nhiều món hơn, nhìn hấp dẫn hơn.
Có nấm đông trùng hạ thảo, ăn bùi bùi, ngọt ngọt, lạ miệng.
Quán này nằm trong Vincom nên đi ăn là phải gửi xe, hôm nay quán có bán kèm bịch gia vị nấu lẩu, có thể mua về nấu ở nhà ăn cũng được, giá cũng rẻ.
Nhân viên nhiệt tình
Lẩu ngon, mình chọn 2 loại lẩu tomyum và tứ xuyên.
Đồ ăn kèm cũng ngon
Đồ ăn cũng được, gọi suất 219k buffet + nước refill free rồi sau VAT các thứ thì mỗi người tầm 300k là ăn no nê. Đồ ăn sẵn đa dạng, vị khá ổn. Nhân viên rất nhanh nhẹn, chỉ có điều vào khung cao điểm chờ bàn hơi lâu.
Câu chuyện về hotpot. Lâu nay mình vẫn cứ ủng hộ chuỗi nhà hàng nhưng đây là lần đầu mình viết review. Hihi. Mình book chỗ trước 2 tiếng cho 4 suất, nên mỗi người được giảm 50k cho suất 269k và được tặng một ly nước ngọt.
Không gian: riêng biệt, thoải mái, sạch sẽ và thoáng mát
Nhân viên: phục vụ tận tình, rất dễ thương và nhanh nhẹn. Lúc ăn xong còn được hỏi ý kiến về thức ăn và có phàn nàn gì về thái độ phục vụ của nhân viên không. Mà thực sự không có gì để chê luôn.
Nước lẩu: mình thích nước lẩu tứ xuyên hơn, cay vừa phải, nước lẩu tomyum thì về sau hơi đậm. Các món nhúng thì ngon, không có dấu hiệu đông lạnh, mình thích nhất là nghêu, mực nút và bạch tuột, đủ độ tươi nên ăn giòn ngon. Tôm thì bình thường.
Sau lẩu mình có ăn hoa quả ( dưa hấu, táo và ổi) cùng với kem tươi để tráng miệng.
Tổng lại mỗi suất buffet sau khi được giảm là 219k, mà chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì ngại gì không thử nhỉ?
Nói chung ăn rất ổn và hài lòng về thái độ của các bạn nhân viên. Sẽ tiếp tục ủng hộ ạ
Mình đi 6 người dùng lẩu Tứ Xuyên và lẩu không cay quên tên rồi.
Điểm cộng
+ đồ ăn ngon, lẩu ổn
+ phục vụ chu đáo, có bạn ăn chay mà nhân viên quan tâm hỏi có muốn dùng riêng lẩu chay không. Rất ưng thái độ đó
+ thích nhất chả cá nhật với nghêu, ăn rất ngon
+ dù bàn mình ngồi hơi lâu vì ăn nhiều nhưng thái độ nhân viên rẩt tốt. Gọi bao nhiêu là đưa đúng bấy nhiêu
+ quán không giới hạn thời gian dùng bữa nên rất thoải mái cho người dùng cũng như họp nhóm bạn bè.
Điểm trừ
- nước lẩu càng châm càng mặn, lúc cuối mình ăn là mặn không tưởng. Ăn tứ xuyên giống như vừa nồng vừa mặn. Hi vọng quán sửa vấn đề này. Còn lại rất tốt.