Hotpot story Trung bình 1 tháng đều đến ăn 1 hoặc 2 lần :)) cơ bản là nước lẩu ngon, có quầy buffet & giá cả hợp lý. Nước lẩu thì mình nghĩ lâu lâu có loại nào đặc biệt xíu thì mình có thể thay đổi cho đỡ ngán.
Phục vụ thì ok , tiêu chuẩn của chuỗi nhà hàng thì hầu như ở đâu cũng y vậy từ từng câu chào tới order, cảm thấy hơi máy móc & không tự nhiên.
Mình phát hiện ra nữa là khi mình gọi thêm 1 loại thịt thì lần nào các bạn cũng mang ra thêm 3 khay loại đấy, thật sự là dội ngược luôn ý vì mình nghĩ với sức ăn hai người làm sao mà ăn hết, mà mình thì cảm thấy giống như mang ra nhiều để khỏi gọi nữa ấy ???????????????? mình gọi 1 khay thì mang 1 thôi tránh lãng phí
Lâu ngày không ăn lẩu nên hồi tết Tây mình với nhóm bạn đi ăn luôn sẵn tất niên sớm ????????
Tụi mình đi 4 người ngay ngày 31/12 nên quán chỉ áp dụng menu 279k trở lên chưa nước và thuế.
Nước lẩu tụi mình gọi tomyum với tứ xuyên. Thịt có bò, heo, hải sản,.... Đồ ăn ngoài quầy thì có các món gỏi, cuốn, rau, chè... ăn kèm
Cá nhân mình thấy chất lượng hơi kém ???????? Các món cũng không đa dạng, quanh quẫn cũng chỉ có vài ba loại ăn kèm mặc dù giá cũng cao đó
Không gian bửa đó cũng đông nên hơi ngộp, nhân viên hơi chậm, tụi mình có gọi vài lần mới thấy lấy món
Mình thấy với số tiền như vậy ăn các quán khác ổn hơn hic
Mưa thì ăn lẩu thôi mọi người ơi.
Đây là lần đầu tiên mình ăn ở Hotpot, đi cùng với người trong gia đình được bao nên cực kỳ phấn khích luôn.:v
Không gian quán sang trọng, đẹp mắt nhưng hơi nhỏ một xíu cảm giác hơi chật :v .
Line thức ăn kèm bày trí đẹp, nhiều món quá xá luôn: gỏi, gà, sushi,đồ chiên các thứ lấy mỗi thứ 1 ít cũng ra 1 mâm đồ ăn như hình á :v .
Giá buffet nhà mình chọn là 269k :v bữa đó xài voucher tè le thấy cũng rẻ.
Theo mình nước lẩu khá ngon, nhất là Tomyum vị chua cay, không hề gắt hay quá mặn. Bò mềm ( siêu mõng bỏ vô miệng tan luôn :v ), hải sản tươi, nhúng rồi ăn nên cứ thế thả ga luôn.
Giá nước uống giao động từ 39k - 60k.
Phục vụ thân thiện nhanh nhẹn nè .
Mình nghe tên lâu rồi nhưng hôm nay mới có dịp ăn thử, có nhiều mức giá (hình như là 5), T7 thì áp dụng ba mức giá cao nhất.
Nước lẩu (Theo khẩu vị người hay đi ăn lẩu nhiều chỗ thì mình thấy là) : Tomyum ngon, tứ xuyên không ngon. ????
Không có máy hút khói nên ám mùi huhu
Rau, nấm: Khá hạn chế vì mỗi ngày một loại khác. Thịt: Thấy hơi ngán cảm giác kh được tươi. Nước chấm: Chua nhiều mà mình ăn lẩu chua nữa cho nên là hơi chán :< nhưng thật ra nước chấm ngon.
ĐIỂM CỘNG BỰ ???????????? : Nhân viên thân thiện, dễ thương. ĐẶC BIỆT QUẢN LÍ RẤT CUTE, TIẾP CẢ NHÂN VIÊN CHẠY BÀN, LAU DỌN CHÉN DƠ VÀ QUÉT NHÀ, Redsun là công ty đầu tiên mình thấy quản lí chịu làm mấy việc này (lúc trước mình có từng đi làm nhà hàng rồi nên hiểu) Đánh giá cao ????????
Mình thấy ăn ở đây cũng đc rất là ngon nhưng phải tính thêm thuế thì mình hơi buồn vì mình đi cùng mấy đứa bạn nhưng mà tui mình đang là hs thôi nên thấy mắc :( nhưng mà hông sao vì nhân viên nch dễ th lắm >< mà trên bàn có cái nút gọi phục vụ nên cũng tiện mình đi thứ 2 nên hơi vắng mà ng ta ăn thiệt nướng bên king bbq kh hà :vv. Theo mình thì nc lẩu ngon nhân viên tư vấn là nói nên chọn nc lẩu tomyum vs bulgogi vì sợ tui mình kh ăn cay đc chứ theo mình thì tomyum kh cay lắm vị bình thường thôi. Khi ăn thì tụi nó thích nhất thịt bò luôn chỉ cần nhúng là dùng đc liền mình sài combo tinh tuý cũng đc lắm ^^ Mà quên chụp món gà chiên nc mắm mất tiêu r ????
Mua voucher của Hotdeal 179k tận tháng 5 mà giờ mới xài
Mình có đặt bàn trước và có nói sử dụng Voucher nhưng nhân viên vẫn vui vẻ, nhiệt tình, vì mình sợ nhiều chỗ sài Voucher thường coi thường khách lắm
Có nút bấm gọi phục vụ mà lấy cái bịch đồ đè lên nên không biết huhu, làm lúc nào cũng vẫy tay "anh ơi, chị ơi" ????????????
Mình gọi lẩu tứ xuyên ít cay và lẩu bulgogi
Lẩu tứ xuyên theo mình nhân viên dùng loại nước lẩu cay nên người không ăn cay được như mình không ăn được huhu, mà không chua cho lắm, cứ nghe mùi húng quế hay hồi gì át mùi với cay xè
Lẩu bulgogi thì đậm mùi nấm hay sao á, theo mình nước dùng ngon nè
Hôm nay đi thì hết thịt heo, ba chỉ bò thì nhiều mỡ quá, nạc vai bò thì cắt siêu mỏng, mỏng đến từng milimet
Cá diêu hồng phi lê nhưng vẫn có xương nhé, ăn nhanh là tiêu luôn
Đồ ăn ngoài line thì không hấp dẫn cho lắm, kiểu nguội lạnh sao ý, lấy thử chén súp mà không hề ấm chút nào luôn, lỡ lấy rồi nên đành ăn thôi
Mình dùng voucher nên gọi 3 phần nước refill, nước ngọt châm bằng bình lớn cho khách và không có ga cho lắm, 39k thì rẻ nhưng thêm thuế nữa là tận 43k, uống xong 2 ly rồi mới nhận ra là kiu lon vẫn rẻ hơn , ga nhiều hơn và uống vừa đủ
Về nhân viên thì mình thấy mấy bạn dễ thương, nhiệt tình, tầm 5-6 nhân viên nhưng nhiều bàn vẫn xoay sở được
Còn về đồ ăn mình chấm 6/10 thôi, nếu không dùng voucher thì mình ăn ở chi nhánh khác rồi
Kì trước mình ăn bên Aeon Bình tân thấy nước lẩu okie với quầy line okie lắm
Mình đi ăn 1 người 1 vé 239k tại đây. Nói chung chất lượng ổn. So sánh một tí với kichi kichi thì:
1/ Điểm hơn của hotspot:
- Nước lẩu ngon hơn nhiều kichi kichi, đặc biệt lẩu tứ xuyên, vừa thơm nhưng ko quá cay.
- Đồ ăn gần như cần là có. Cần thì chỉ cần gọi nhân viên hoặc tự lấy tại quầy thức ăn tự chọn.
2/ Điểm hotspot hơn
- Với cùng một mức giá vé, mình thấy kichi đa dạng hơn về đồ ăn (chưa thử các mức gia vé khác)
- Nước chấm kichi ngon hơn hẳn. Cái này còn tùy mỗi người nhưng mình thích vị mặn + ngọt của nước châm kichi hơn so với vị chua và cay của hotspot
- Cảm giác ăn ko đã như kichi. Kiểu như bên kichi có sự tiện dụng hơn, khi chỉ cần lấy các dĩa nhỏ rồi cho vào, còn hotspot thì phải gọi, mà thời gian lâu hơn. Kichi vẫn có một cái gì đó thoải mái và tự do hơn.
Hôm nay trong lúc vừa thèm lẩu vừa ngại ra đường, lướt nhẹ Facebook thấy Hotpot có chương trình delivery, mình và đứa em đã order nhẹ một combo 2 người.
Sau công đoạn gọi lên Hotline thì tầm cỡ 30-45 phút gì đó đồ ăn đã được ship tới cả 1 bao bự, hộp gọn gàng với đủ thứ đồ nhúng lẩu, 2 bịch nước lẩu nóng hổi. Kèm theo đó là tờ note xinh xinh từ cửa hàng. (Hình 1)
Đồ ăn cho 2 người trong combo cũng rất nhiều thứ, rau nấm, viên thả lẩu và thịt, tôm đủ cả, lại còn có cả trái cây nữa chứ. Đồ chấm thì ôi thôi quá trời, chỉ có điều hơi tiếc là mình rất thích muối ớt xanh nhưng lại không có ????
Vì không có sẵn nồi 2 ngăn ở nhà nên mình chỉ có thể ăn từng bịch lẩu một, nhưng thực chất có tới 2 loại nước lẩu nha mọi người, mình gọi 1 tomyum và 1 tứ xuyên. Đặc biệt mê mẩn vị nước lẩu tứ xuyên ở đây luôn ạ.
Tổng thiệt hại hết 539k, tính ra không mắc tẹo nào nha. Luôn rất thích cửa hàng Hotpot story Phan Văn Trị này trong chuỗi nhà hàng Hotpot Story nên nhất định sẽ còn tiếp tục order khi bệnh lười bộc phát như hôm nay.
Thực sự hôm đó lười check-in nên k chụp đồ ăn nhiều, chắc do buổi trưa nên chỉ tập trung ăn :))
Nước ép cà rốt ở đây giá hơi cao so với chất lượng, cà rốt nên bỏ sữa thay đường sẽ làm giảm vị hắc của cà rốt tươi, bên cạnh đó ngọt dịu hơn
Còn về đồ ăn thì tất nhiên không cần bàn cãi ^^ đã ăn rất nhiều ở hotpot và rất hài lòng về đồ ăn ở đây cũng như nhân viên phục vụ, có cả nút gọi nhân viên rất tiện khi quán đông