Hôm đấy chỗ làm mình đi ăn liên hoan cuối tháng tại đây, chọn Hotpot Story. Nhân viên nhanh nhẹn. Bọn mình chọn 2 loại nước lẩu khác nhau. Ăn suất buffet nên gọi cũng thoải mái. Đồ ăn bày ở quầy bên ngoài thấy không được đa dạng cho lắm. Phở cuốn cũng không ok lắm nước chấm không ngon. Sushi khá ngon. Chủ yếu nhúng bò ăn lẩu thoii ngon lắm, thích nước lẩu ở đây. Bò cắt vừa phải không bị mỏng quá. Viên thả lẩu phô mai ngon. Không gian cũng đẹp, không quá rộng, bất tiện chút là khi cần đi rửa tay hay đi vệ sinh phải đi hơi xa :))
Hotpot Story - Vincom Center Nguyễn Chí Thanh.
Mình chọn suất buffet 229k/ người. Nước lẩu ở đây có lẽ là điểm thu hút với mình nhất, ngon, đậm đà, cay cay, nhúng cùng thịt bò ăn hết xảy. Các món ăn kèm khác ngon nhất phải kể đến sushi, nhưng ăn ít thôi không là nhanh no lắm nha.
Không gian quán khá sạch, có quầy gia vị và các quầy khác đều sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, đồ bổ sung liên tục. Nhưng ở đây nếu muốn đi vệ sinh thì cũng vòng vèo khá xa :((
Nhân viên cũng rất chuyên nghiệp và nhanh nhẹn.
Mình không nghĩ trung tâm này buổi trưa lại đông đến thế, may là có đặt bàn trước và mua voucher. Mình đi 2 người ăn suất buffet 229k. Nước lầu chọn 2 vị là lẩu miso và lẩu suki. Đồ ăn khai vị rất ngon, nhiều loại, nhưng phải kiềm chế không thì không ăn được lẩu mất. Nhân viên nhanh nhẹn, khai vị xong gọi lẩu ra rất nhanh, thịt bò mỏng dính, được cái không bị mỡ, mực nút tươi ngon. Đặc biệt là nước lẩu, thơm, ngon, vừa miệng. Tráng miệng có kem, sữa chua, hoa quả nhưng không còn bụng mà thẻ hết được. Làn sau quay lại sẽ thử menu khác xem thế nào.
ĂN LẨU THẢ GA KHÔNG LO VỀ GIÁ
___
#JNinHaNoi
#JNinHaNoi_food
.
????Fanpage: JN Foodie
????Instagram: @jn.foodie
___
Về không gian: Quán nằm tại tầng 5 Vincom*** Tuy nằm trong Vincom nhưng không gian quán rất rộng rãi.
.
Menu ở đây chia làm 3 set: 199k, 239k, 279k. Giá chưa bao gồm VAT và đồ uống.
.
Điểm cộng là đồ ăn rất đa dạng, nhiều món từ món khai vị, món chính và món tráng miệng.
.
Điều đặc biệt của Hotpot so với các nơi khác theo JN thấy đó là khách được tự chọn 2 vị lẩu; nước chấm có thể tự chọn hoặc tự pha (Quán có hướng dẫn).
.
Món khai vị ở đây rất đa dạng, từ gà chiên, ngao xào, súp, ngô chiên,....JN không nhớ chính xác có bao nhiêu món vì gà chiên và ngao xào là 2 món JN hay ăn nhất. Các món còn lại JN ít ăn.
.
Thường khi đến quán JN sẽ chọn lẩu Bulgogi và lẩu Tom Yum, gần đây nhất thì JN đã thử nước lẩu Tứ Xuyên. Mặc dù nhân viên quán nói rằng lẩu Tứ Xuyên sẽ hơi cay nhưng JN thấy chỉ hô tê tê thôi, khi đến quán các bạn nên thử lẩu Tứ Xuyên nhé ????????????
.
Món nhúng lẩu ở đây rất đa dạng từ thịt bò, thịt heo, thịt gà, mực,...theo như giới thiệu có khoảng 26 món. Rau cũng có đầy đủ để nhúng lẩu nha. Rau ở đây mình sẽ tự lấy.
.
Món tráng miệng ở đây cũng rất đa dạng: sữa chua, thạch, chè, tào phớ, hoa quả.
.
Vì là buffet lẩu nên chỉ có món nhúng lẩu nhân viên sẽ phục vụ còn lại là mình sẽ tự lấy. Đồ ăn kêu hoặc lấy thoải mái, ko giới hạn số lượng nha.
.
Nhân viên của quán rất nhiệt tình, cực thân thiện và chăm khách.
.
????Thông Tin Về Quán????
.
???? Tầng 5 Vincom***???? 10h - 22h
????200k - 300k
.
????10/10
.
???? Nhớ tag bạn bè để hết dịch cùng đi khám phá quán nhé !!!***chắc chắn chiến thắng đại dịch ????????
Bạn mình khen bên này lắm món hơn Kichi Kichi nên đi ăn. 1tr2/4ng chưa nước. Đồ tự lấy. Món cũng gọi là lèo tèo chứ làm gì mà nhiều đâu. Kimbap giữ lạnh ăn chán ngắt. Nước lẩu thì ngọt. Thịt bò hoặc quá nạc hoặc quá mỡ. Gọi hỏi có loại vừa vừa k thì bảo không. Rau to chứ k thái nhỏ khá lích kích.
Ăn k được bao đã chán. Nói chung thử cho biết chứ thà sang kichi còn hơn
[GÓC ĂN ĐƯỢC]
????Hotpot Story: Tầng 5 Vincom Nguyễn Chí Thanh
????
Trời trở lạnh r, đi ăn lẩu cho ấm bụng thôi! Biệt đội diệt mồi nghe tin Hotpot đi 4 tính tiền 3, đã thế còn gần nhà nên cái hẹn từ tháng trước cuối cùng cũng đc thực hiện.
????
(+) Khai vị/tráng miệng: khai vị nhiều ơi là nhiều, từ salad hoa quả, khoai tây nghiền, gỏi xoài, nem cuốn, đến gà sốt, ngao xào kiểu thái. Ngao ngon nhưng quắt queo, gà chua ngọt ăn được nhưng hơi nhiều bột. Nhìn nhiều đồ thế này, cũng phải tự kiềm chế bản thân, ăn chút ít thôi để có bụng ăn lẩu. Tráng miệng gồm kem và chè theo mùa nha!
????
(+) Món chính: Mình ăn suất 229k (chưa VAT), có 8 món nhúng, bản thân mình thì thấy hơi ít option cơ mà lẩu 2 ngăn nên thôi chấp nhận. Mình chọn 2 loại nước: Bulgogi, Tomyum. Nước tomyum thì hơi nhạt nhoà so vs mình, nên phải xin thêm 1 đĩa sa tế để đổ thêm. 1 tip nho nhỏ cho các bạn là nhúng rau vào nước tomyum, ăn cay ngon lắm lun. Bulgogi ăn khá ổn, nhưng càng về sau càng mặn, nhúng thịt mà như ăn thịt kho. Thịt ở đây thái siêu mỏng, ba chỉ thì quá mỡ, còn nạc vai lại siêu dai. Mực nút tươi và gà ăn khá ngon. Bò ống tre cx ok, cá ăn có hơi bở. Nước chấm ở đây k đc tự mix mà chỉ có 1 loại, cơ mà chấm thịt cx ngon. Đây là buffet nên gọi k phanh nha.
????
(-) Phục vụ: 1 dấu trừ to to. Nhân viên cơ sở khá ít (4 chạy bàn) nha, k biết hôm đấy ít hay bt vẫn vậy. Vì ít nên phục vụ siêu chậm, gọi phải 3,4 lần, sắp mất kiên nhẫn r ms lên đồ. Tuy nghĩ thương có 4 ng mà quán thì đông, định k nói, cơ mà có c nhân viên thái độ quá đi thôi, từ đầu đến cuối bữa luôn. Ok nhân viên k đòi hỏi phải tươi cười cơ mà mặt hằm hè xong lúc mình order thêm còn lườm? Ơ hay nhỉ? Tuy nhiên, có 1 a phục vụ siêu đẹp trai nha, nhờ a mà bọn e có tinh thần ăn uống hơn hẳn mặc dù bị c nv hãm tài.
????
(-) Không gian: Quán hơi tối, có mỗi cái đèn rọi cái nồi lẩu.
Một trải nghiệm không mấy vui vẻ lắm. Mình ăn xong bị đau bụng phải tức tốc chạy ngay***nhưng tuy nhiên mình không trách quán hay như thế nào cả vì một ngày mình ăn nhiều nên cũng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.
Phục vụ theo cá nhân bọn mình đi thì là không ổn lắm. Tất nhiên mình không đòi hỏi các bạn ấy luôn phải niềm nở 100% nhưng mình cảm giác bạn tư vấn đồ cho bọn mình với tính tiền bạn ấy mặc dù về cơ bản là trình bày đủ về nội dung tư vấn hay thanh toán, nhưng cái thái độ mà chúng mình cảm nhận về cá nhân bạn , hay quán nó không được tốt lắm.
Mình có thắc mắc về chương trình giảm giá một chút nhưng thái độ bạn trả lời thì cứ như kiểu sợ mình không có tiền trả hay sao ấy. Nói thì cứ xa xả vào mặt. Nếu như cuối tuần không có chương trình thì thôi, bạn có thể nói nhẹ nhàng chứ ko phải kiểu nói như chửi vào mặt người ta vậy.
Bên cạnh đó mình cũng thông cảm được là quán đông nên nhân viên khá là vất vả, nhưng phục vụ đồ hơi lâu .
Về nước lẩu thì rất ngon. Nhưng mình khs về sau mình ăn xong bị đau bụng luôn.
Về khâu đặt bàn thì khá chuyên nghiệp.
Nói tóm lại là thì đây là một trải nghiệm không mấy tốt đẹp lắm về cá nhân mình. Nếu bảo có quay lại hay không thì mình chắc sẽ không quay lại đâu, với giá tiền như vậy thì mình thà thêm tiền sang Haidilao còn hơn.
Hôm nay lần đầu tiên ăn ở Hotpot story rất ưng ý về đồ ăn, vừa miệng, k bị ngấy. nhưng ưng nhất vẫn là cách phục vụ của nhân viên, nhẹ nhàng chu đáo và rất nhiệt tình. Sẽ ủng hộ dài dài ????????