Vị trí: tầng 6 nha
Không gian: mình ăn lúc mới khai trương nên không gian cái gì cũng đẹp đẽ nè, gì cũng mới cũng sạch cũng sáng cũng sang từ bàn ghế đến quầy line nhìn đều bắt mắt
Phục vụ: nhân viên chu đáo cực kì, vui vẻ nữa
Chất lượng: mình ăn lẩu Tứ xuyên và lẩu nấm, lúc trước ăn Tomyum rồi nên h ăn lẩu cay thử, nước lẩu ngon hơn hẳn bên Kichi Kichi nha. Mình ăn set 199k. 1 lần người ta sẽ mang nguyên combo lên cho mình gồm ba rọi bò, ba rọi heo, bò ống tre, mực nang, bạch tuột, nghêu, cá. Nước lẩu cứ hết thì chấm. Thịt đồ cứ dùng hết thì gọi thêm thoải mái nha. Quầy line để luôn mì bún rau nấm các loại nha
Mình hơi chán chi nhánh này cũng như hotpot story r
Trong một tuần mình ghé quán 2 lần, một vào 28 tết và một vào mùng 4 tết
Ngày 28: quán báo hết thịt nạc và cá các loại mình tính không dùng tiếp rồi nhưng thôi ủng hộ ăn menu 199k, hôm này thịt bò siêu mỡ nhưng ít khách hơn và đồ ăn cũng lên nhanh hơn nhưng nói chung là cũng không ăn được gì ngon lắm vì lên cũng khá chậm
Ngày mùng 4 : nay quán không báo gì cả đồ ăn đầy đủ nên mình đi nhóm 12 người và chỉ còn 2 bàn cho cả đám ngồi và quyết định ăn menu 280k. Hôm nay hotpot có cải thiện cho tờ giấy tick vào món muốn ăn NHƯNG NÓ HOÀN TOÀN VÔ TÁC DỤNG
Nhà hàng chắc phải 15-20p mới ra đc một ít , cho một dĩa hải sản thập cẩm mặc dù trong nhóm ko ai ăn tôm và nghêu
Bò thì khỏi nói chỉ ăn bò nạc nhưng đem ra 10 khay thì 3 nạc 7 mỡ- thịt hotpot thì biết r mỏng mà nhìn thấy cả đáy khay
Ăn từ 5h30-8h chả được bao nhiêu. Mình biết khách đông nhưng quán chán thật sự, buffet nc ngọt mà gọi refill còn lâu, nước chấm chấm còn hết thôi luôn
Tổng bill 340k cho buffet 280k + nước ngọt mà ăn chán phèo + điểm cộng vớt lại duy nhất là có món mới nhiều và mình sẽ ăn ( có lẽ ) ở chi nhánh khác vào dịp vắng khách
Nói chung mình thích hotpot từ đầu nhưng giờ chất lượng chi nhánh này quá tệ - mình đã bình luận một cái phía dưới nhưng thật sự là quá chán
Nếu so sánh với manwah ( cùng mức giá và có kem nước free) cũng có cả tờ giấy order và CÓ TÁC DỤNG chứ không như ở đây làm cho có và chán thật sự . Đông thì đông chứ cũng chả nhận được lời xin lỗi hay thông báo gì nói chung là vẫn là tệ
Hôm nay mình đi ăn ở đây với bạn, đặt bàn trước qua hệ thống không thấy gọi xác nhận nên mình nghĩ ko có đặt chỗ trước nên thôi tính không đi ăn ở đây nhưng sau đó 20 phút theo giờ hẹn thì nhận được cuộc gọi nên thôi quay lại . Mình ăn đây cũng nhiều lần rồi nên mình cũng biết quy tắc ở đây
Đồ ăn : khác với chi nhánh Saigon Center là đồ ăn trên line , có nhiều món khác với bình thường, nhưng khổ cái là phần gỏi thì gắp chung 1 đồ gắp nên cảm thấy hơi không vệ sinh lắm
Lẩu : điểm cộng là ở đây mình gọi mực họ cho rất nhiều
Điểm trừ thì mình kêu bò nạc nhưng chỉ toàn là ba chỉ và mỡ
Nước lẩu tom yum sau khi hết châm thêm thì rất mặn, gần như ko ăn nổi , so với nc lẩu khác thì ko bị như thế
Nhân viên : cảm thấy là khá ít nhân viên , mỗi lần muốn gọi thêm thì phải bấm nút và chờ ( chắc do hôm nay đông )
Mình gọi thêm trứng gà phải 3 lần mới có
Do ít nhân viên nên bàn mình ăn món trên line xong là để đó ko có ai dọn ? Nếu đi đông chắc không còn chỗ để luôn
Nếu vầy thì cuối tuần hay tối chắc sẽ rất nhiều phàn nàn ;) hy vọng cửa hàng sẽ thay đổi
Lần thứ n mình đi ăn ở hotpot r ❤️ Phải nói là siêu ok từ giá cả đến chất lượng. Chi nhánh này trong khu TTTM nên hơi bất tiện. Nói chung vẫn thích ????
Nay đi thấy hotpot có sự đổi mới nên rất thik. Quán rộng rãi, thoáng mát , nhân viên rất thân thiện, nhanh nhẹn. Nước lẩu ngon vs thanh. Chỉ tiếc là đồ ăn trên line hơi ít.
Nghe tên đã lâu nhưng chưa có dịp nào đi. Cùng hệ thống của Red Sun nên cũng có động lực đi hơn, giảm 5% mọi ngày và 15% thứ ba + free coke. Tuy nhiên, là buffet nên cũng hơi e dè, phải vào một ngày thiệt khoẻ mạnh tâm trạng phơi phới sức ăn dồi dào mới quyết định đi :)) kỳ thực là cũng ko ăn nhiều nổi nhưng thử hết các món là ok rồi. Nước lẩu tomyum ngon, recommend. Side dish cũng khá thú vị, tuy mỗi thứ ăn có 1 gắp. Kem màu tím hơi ngọt, hết kem nhanh, ko có chocolate khá buồn.
Tối qua 26.07.2019, mình và thằng bạn có vô đó ăn. Xong về cả 2 đứa đều bị đau bụng tiêu chảy!
2 đứa ăn xong rồi về nhà chứ ko có ghé ăn uống món gì khác nữa. Nên chắc chắn là do đồ ăn ở nhà hàng này ko an toàn vệ sinh, bị nhiễm khuẩn. Nên cả 2 đứa đều bị như thế.
Thằng bạn mình nói đi ăn ở đó cũng vài lần rồi. Mà lần nào cũng bị tiêu chảy. Bạn mình nghĩ là do bao tử của bạn có vấn đề.
Còn lần này mình đi ăn chung. Trước giờ bao tử mình rất tốt, ăn uống chả vấn đề gì mà lần này lại bị. Mà cả 2 thằng đều bị!
Nên lần này ko có trách oan nhà hàng được.
KÍNH MONG NHÀ HÀNG HÃY TỰ XEM LẠI!
(Hôm qua mình ăn ko có chụp hình, bill thì đã trả lại nhà hàng, nhưng mình cà thẻ thanh toán, vẫn còn tin nhắn sms ở hình bên dưới)
Đồ ăn ngon, nhân viên nhiệt tình, thích nhất cái nước chấm màu cam ăn với lẩu siêu ngon của quán.
Món ốc thái ăn cũng rất ngon nha, quầy line nó nhiều đồ ăn kèm lắm.
Mình đi ăn ở đây nhiều lần thì thấy quầy line có bữa không có bắp, không có tàu hủ non (đi lúc 4h chiều), có hôm lại có.
Mấy món tráng miệng ăn cũng ok nha, chè ngon, kem ngon, rau câu ngon.
Mà quán có 3 loại nước lẩu thôi, có 2 loại nước lẩu cay (tứ xuyên, tomyum), 1 loại ngọt (bulbogi). Mình thì không thích ăn cay, nếu có thêm lựa chọn nước lẩu khác nữa thì tốt quá.
Mình và gia đình đi ăn Hotpot story được 4 lần, 2 lần đầu cũng ok, lần 3 thì thịt bò đông đá đến mức không thể lấy khỏi khay luôn :(, lần 4 đang ăn thì nguyên con chuột chạy ra làm mất cả ngon :(. Mong hotpot story sẽ xem lại vấn đề vệ sinh.