Lẩu ở đây có nhiều vị, mình thích lẩu tomyum và lẩu bò. Thịt bò mềm và thơm. Có lần thấy trong xơ thịt có màu cam cam, mình sợ không dám ăn, hỏi quản lý, bạn ấy nói là gân bò., xong cũng rất nhiệt tình hỏi mình là có muốn đổi 1 phần khác không do phần đó đem ra đem vô nhìn hết ngon. Thích nhất là bánh bao nhân trứng cá và phô mai. Ngoài ra có line thức ăn nóng, rau củ, chè và trái cây, đầy đủ hết. Có sushi trứng cả nữa. Ăn 2 lần ở vivo và phan xích long, phục vụ và chất lương như nhau, khá OK. Mà giá thì mắc hơn 1 số nơi khác, tầm 400k 1 người luôn thuế và nước
Mình đi ăn 2 người. Mình nghĩ suất 199k là phù hợp cho người nào thích ăn thịt như mình, vì các phần khác (229k hay 269k) chỉ thêm được mỗi bánh bao thuii.
???? Nước lẩu rất ngonnn và đậm đà.
???? Các món ăn kèm , tráng miệng cũng rất vừa miệng, đặc sắc, và đa dạng.
???? Phục vụ rất tốt và nhẹ nhàng, tận tình chu đáo
Nếu có điểm trừ xíu thì chắc quán không có gì đổi mới so với 1,2 năm trước mình ăn, nước lẩu cũng chỉ có 3 loại.
Mình hy vọng lần tới ghé quán sẽ có thêm loại nước lẩu mới, vì xu hướng thông thường của mọi người là muốn thử món mới mà ????
Mình đã ăn ở đây rất nhiều lần, mỗi lần đều gặp những nhân viên phục vụ khác nhau nhưng chung quy lại thái độ phục vụ của các bạn nhân viên rất thân thiện và chuyên nghiệp. Đồ uống và đồ ăn được đem lên rất nhanh, mình lên line lấy 2 dĩa rau ăn kèm và trở về bàn thì đã có đầy đủ đồ uống và thịt rồi. Mỗi lần mình dùng bữa gần xong giám sát (hoặc quản lý) đều tới bàn hỏi thăm mình “hôm nay anh chị dùng bữa có vừa miệng không ạ?” rất thân thiện. Về nước lẩu thì mình thích nhất 2 loại là Tứ Xuyên và Tôm Yum, hôm qua thì mình có thử thêm Bulgogi thì cũng rất ok nhưng 2 vị kia vẫn best ????
Sẽ sớm quay lại với Hotpot Story SC Vivo City thôi ❤️
Hôm nay mình có dùng bữa cùng với gia đình tại Hotpot Story SC Vivo , cảm thấy rất hài lòng , từ phục vụ và chất lượng món ăn , nước lẩu vừa miệng , ngon , nhân viên phục vụ tận tình , thái độ rất tốt , giám sát nhà hàng cũng rất niềm nở . Mình rất thích nước lẩu tomyum ở hotpot , hứa hẹn sẽ quay lại ủng hộ nhà hàng
Quá dở. Mình gọi loại thịt heo hay bò cũng rất là mỡ. Không biết mức buffet cao hơn có khá hơn không nhưng mỡ như vậy không chấp nhận đc. Quầy rau củ không phong phú. Tráng miệng dở có kem thì quá ngọt, trái cây thì bị ruồi bu. Ngày hôm sau mình có ăn ở Shabu ya ngay cạnh thì khác một trời một vực. Không gian đẹp thoáng hơn. Quầy rau nhiều loại, sạch sẽ. Tráng miệng có nhiều lựa chọn hơn. Và đồ uống đi kèm không phải mua như hotpot story
Thử 1 lần và mãi mãi...không quay lại.
Nước lẩu có vị lạ, ăn hơi buồn nôn. Dở hơn lẩu Kichi nhiều. Đồ ăn thì đơn điệu, chỉ có bò, tôm, bạch tuộc...(cỡ 6 loại). Nấm thì đúng 1 loại. Mình dùng gói 269k, ko gọi nước, thêm VAT nữa, 2 vc với 1 bé 4t hóa đơn gần 700k (may có chtrinh giảm được 80k).
Đến bé nhỏ còn chê dở hơn Kichi (lẩu băng chuyền). Nếu ko cải thiện, e là Hotpot story sẽ sớm chỉ còn là...history.
Đồ ăn thì mắc, dở như hạch. Đem voucher lại thì nhân viên bảo chỉ áp dụng buổi trưa ( trong khi voucher ghi từ 10-22h). Website hotpotstory.vn thì redirect tới một trang khác và có malware. Cạch mặt
Hồi đó giờ mình đi ăn nhiều chỗ nhưng chưa thấy ai mà nhiệt tình vs khách như cái chị tóc ngắn đó , mình ăn từ lúc chị đó làm nhân viên cho đến lúc mặc đồ đen ( ko biết làm chức zì :)) ). Triệu like !!!