Nhà mình đi 4 người được tính tiền 3. Gọi buffet 319k 1 người, tuy nhiên đồ ăn cũng không được phong phú lắm. Bò Mỹ ngon, tôm tươi, tuy nhiên mực và bạch tuộc ăn chán và quá mặn. Có món không gọi nhưng nhân viên đem ra, lúc hỏi thì có bạn nhân viên bảo không biết là món gì.
Quanh quẩn cũng chỉ ăn được thịt bò với tôm và một ít rau. Lúc ăn xong đồ tráng miệng gần hết, chỉ còn một ít chè, khay hoa quả thì sạch sẽ luôn.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình chu đáo, view đẹp, giá cả hợp lý, đồ ăn ngon, cơ mà ko ăn đc nhiều đồ nhúng lẩu vì ăn đồ ăn ở quầy tự chọn cũng đủ no r :)) tráng miệng có hoa quả, chè và kem tươi, đặc biệt là kem ngon ????????
cơ mà ko hiểu là tại sao mình gọi sprite thì đc khuyến mại theo set, ko mất tiền, còn nước lọc dasani thì lại phải mua thêm ????????????
Mình ăn ở đây lúc 6 rưỡi tối ngày 14/10..
Không gian thoáng mát, sạch sẽ, nhân viên phục vụ ân cần. Bạn nữ order cho mình tên Nguyễn Thị Thùy Linh có tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp (rate 10* ))) )
Chính sách tặng bánh sinh nhật cũng rất tuyệt nữa, nhờ thế mà buổi sinh nhật của mình trở nên hoàn hảo ))))
Lúc cuối mình không nhớ rõ bạn order bàn mình là bạn nào nên đã hỏi 1 bạn nhân viên và vẻ mặt bạn ấy có vẻ hơi lo lắng (chắc là tưởng mình định phốt gì) )))))
Dù sao thì trong concepts lẩu của Redsun thì mình mới ăn thử Hotpot Story và rất hài lòng. Mình sẽ còn ghé qua nhiều..
Mình và gia đình ăn ở đây hôm 9/3 buổi trưa thì do nhà hàng đã hết ba chỉ bò ở suất 199k vì ngày 8/3 quán đông chưa chuẩn bị kịp nên đã đổi thành nạc vai bò ở suất 229k xuống phục vụ cho bàn mình.
Các bạn phục vụ cũng nhanh nhẹn hay hỏi thăm khách hàng.
Không gian rộng rãi, sắp xếp hợp lý.
Các món ở quầy bar tuy không đa dạng hơn chỗ khác nhưng rất ngon và có món đặc biệt là heo bỏ lò gì đó kèm nước sốt riêng. Có vài món chiên hơi nguội, không được nóng.
Tráng miệng nhiều món như chè, kem, sữa chua...
Vị trí dễ tìm do gần lối vào WC
Quán có km đi 4 tặng 1 nên cả bữa cho 7 người cũng chỉ tầm 2tr trở xuống cho 1 bữa buffet.