Về món lẩu thì gia đình Ú hay chọn đi ăn buffet Lẩu. Hotpot Story là một trong số những lựa chọn đó.
???? Về không gian ở chi nhánh Pearl Plaza thì thoáng , không quá rộng.
???? Về giá cả thì có nhiều mức giá cho bạn lựa chọn từ 200k đến tầm 320k tùy giá mà bạn muốn ăn.
???? Phía ngoài là các line đồ ăn kèm như kimbab, thịt nướng, chả giò... Các loại rau ăn lẩu, mì, miến... Và các loại trái cây, chè.. Có cả quầy kem tươi cho các bạn sau khi ăn thì tha hồ nhâm nhi kem tráng miệng.
Khi chọn xong mức giá, thì bạn gọi những món bạn thích ăn có trong menu tương ứng với mức giá mà mình đã mua.
Ở đây, thịt cắt rất mỏng tiện cho việc nhúng lẩu. Nhưng các khay đem ra hơi ít đồ ăn nên khi kêu thêm thì phải chờ hơi lâu. Thịt ở đây ok nhưng hải sản thì tùy bữa, vì mình đi ăn rất nhiều lần rồi nên thấy có khi hải sản không tươi lắm.
Nước lẩu và nước sốt chấm rất ngon.
???? Về nhân viên thì tùy hôm mình đi, có những bạn rất nhiệt tình nhưng cũng có những bạn phục vụ hơi chậm. Mình kêu dọn khay hay lên món tiếp thì đợi hơi lâu.
Nói chung với mức giá của Hotpot là khá ổn và rẻ, ăn ok.
Mình đi 4 người buffet tối thứ 6. Thật sự thất vọng về chất lượng đồ ăn. Khi mình chọn menu với mức giá cao nhất để gọi thêm được nhiều món. Trong đó có tôm, tôm như để quá lâu, ngửi thấy mùi hôi và màu sắc chuyển sang ngả đỏ. Khi cho vào nồi lẩu vớt ra thì không thể ăn được
Sẽ không bao giờ quay lại
Mình di tầm 5h cũng khá vắng, đồ ăn lên nhanh. Mình ăn phần 229k thấy cũng ổn lắm nè. Thích thịt bò với mực nhất. Mấy món trên line thì hơi nguội, bì cuốn với gỏi xoài ăn ổn nhất, mấy món kia đồ chiên do để nguội nên hơi cứng.
Nhìn chung quán mang không gian chung của hầu hết các nhà hàng buffet trong hệ thống Golden gate. Vì là ăn buffet nên mình được gọi đồ thoải mái tuy nhiên một khay đồ ăn mang ra ít quá. Chỉ được vài miếng thịt. Thành ra mình lại cứ phải gọi nhiều khay vì k thì chả bỏ công nhúng lẩu. Chỉ thấy nếu đồ ăn trên mỗi khay, đặc biệt là khay thịt, nhiều hơn tí thì chắc khâu rửa bát sẽ đỡ vất vả hơn
39k refill nước thoải mái buffet ngon đồ ăn cũng được thiếu nước chấm ko như kichi với taka từng ăn hơi khác ăn ở chi nhánh khác ko như mong đợi phải chấm nướt sốt khát hơi thất vọng
Nước lẩu tạm được giá thì không phù hợp với món ăn ăn được loanh quanh mấy món dở tệ được cái bù lại buffet rất ngon , kem khá ngọt mới mút ra đụng vào đã yểu chán lại ko có nước chấm ko cho điểm cao vì quá bình thường cho giá 200k/ngừoi thua xa kichi lẫn taka bbq được cái nhạc nghe du dương hay nhân viên bình thường vì đã ghé chi nhánh khác ăn nhưng hơi thất vọng về bên này
Trước h chỉ ăn sumo nướng, 2 vk ck đổi món ăn buffe lẩu, chọn Kichi Kichi nhưng đóng cửa nên ghé hotpot. Rất đông, nên không bàn về cách phục vụ. Mình chỉ nhận xét món ăn thôi. Quầy line nhỏ, chỉ có mì, rau lẩu, rau trộn, 2,3 món nóng, 2 máy kem mà toàn mùi dâu, kem rất ngọt, bở, ăn ko ngon. Mình chọn lẩu 2 ngăn, nước lẩu ăn tạm được, chắc do khẩu vị mình thích nước lẩu thái nên vị nước lẩu kiểu hàn, kiểu trung này ăn thấy ko đậm đà. Thịt thì chỉ kêu bò thôi, 2,3 khay mực tôm, ko được tươi lắm, (chất lượng thịt có vẻ ko bằng sumo, sumo thịt rất tươi, ngọt, ăn ko ngán, thịt bò ở đây mình ăn thấy giống thịt bò mình mua ở chợ về ăn thôi) lát mỏng dính nên dễ nhúng mau chín lắm. Thích nhất mấy viên chả, ăn ngon. Mình ko ăn mì, chỉ gọi thịt thà ra nhúng ăn thôi, cũng ko húp nước lẩu nhiều. Mà đi 2 vk Ck mới kêu 2 lần đã thấy no ( cái này chắc do ngán, ko hợp khẩu vị), chứ đi sumo kêu 4,5 lần với cục thịt cắt dày chà bá, ăn sumo là lết về, còn ăn đây mới đi xuống tới bãi xe Ck mình kêu hết no rồi á. Nói chung bằng giá cả thì ăn sumo vẫn chất lượng hơn nhiều, món ăn kèm nhiều hơn ngon hơn, rau trộn cũng nhiều món hơn, kem, chè cũng ngon hơn mà nhiều mùi nữa.
Nước lẩu ngon, không gian cũng thoáng. Gọi combo 269 quá trời nhiều, 2 đứa cùng combo mà ăn không muốn hết luôn nè. Các món buffet ăn kèm cũng ngon, thích nhất món thịt quay. QUản lý và nhân viên đều rất dễ thương.