Đến Hotpot Story thì mình hay chọn nước lẩu miso với nước lẩu tomyum, cảm thấy là 2 loại oke nhất luôn. Set buffet lẩu của Hotpot Story khá đầy đặn nói chung là đến đây lần nào cũng chọn gọi buffet cho nhanh vì giá của nhà hàng cũng bình thường chứ không quá đắt, gọi món lẻ thì mắc hơn. Buffet ở đây thích nhất là ngao, ngao ở đây không bị rơi ruột như 1 số chỗ khác :))) nhân viên nhanh nhẹn, gọi thêm đồ hay đổ thêm nước lẩu các bạn làm cũng rất tốc độ. Không gian không quá rộng rãi nhưng nhìn sang trọng. Hài lòng.
Đây chắc là lần ăn hotpot story thứ 3 hay 4 gì đó của mình, và là lần đầu tiên đến với cơ sở ở NKT sau khi cả team đi làm event ở gần đây.
Về không gian thì vẫn không chê được, rộng rãi, sang trọng.
Nước lẩu thì vẫn hay chọn như cũ thôi mà team toàn người dễ ăn dễ thích nghi. Bọn mình không gọi cái núi lửa như trước nữa :))) cũng đứng dậy đi lấy đồ tùm lum nhiều lần ăn rất no. Hôm đó giữa tuần không đông lắm, đi ăn kiểu thoải mái không bị xô bồ. Mọi thứ đều ổn, các bạn nhân viên cũng vậy.
Quán chuyêm Buffet lẩu với các mức giá 199k, 239k, 269k, Có khá nhiều loại nước lẩu, mình chọn nước bulgogi và nước lẩu thái tomyum. Nước lẩu bulgogi ngon tuyệt vời ông mặt giời. Nước ngọt, thơm mùi xương ninh nhưng lại hơi giống mùi thịt kho tàu )))))) nói chung nhúng đồ lẩu thì rất hạp/ Đồ nhúng có các loại bò, lợn, gà, ngao, mực, rau nấm. nói chung ko quá nhiều lựa chọn nhưng bù lại đồ rất tươi và chất lượng. Con mực bé bé thôi nhưng ăn rất giòn và ngọt. Khai vị nhiều món lắm: cánh gà, ngao xào, các loại salad, phở cuốn, súp. Nước chấm cũng phong phú phù hợp vs từng món. Mình đặt bàn qua pasgo còn được giảm 10% ( quán có tính thuế VAT nữa ạ )
Ko gian quán lịch sự nhẹ nhàng, nhân viên rất nhiệt tình và thân thiện
sẽ còn quay lại quán nhiều lần để thử thêm các loại nước lẩu khác
Review chút về Hotpot story cơ sở Nguyễn Khánh Toàn!!!
???? Không gian: rộng rãi, mát mẻ, mình đi vào buổi trưa mà không hề bị nóng.
???? Đồ ăn: mình gọi buffet lẩu 199k là được gọi 6 loại thịt nhúng lẩu, rau và nấm. Mình chọn 2 loại nước lẩu thấy được nhân viên giới thiệu là được gọi nhiều nhất là thái tomyum và bò bulgogi mà mình thấy cả 2 đều không ngon lắm. Đăc biệt nước lẩu mặn rất nhanh, về sau mình cho thêm rất nhiều nước mà không thấy hết mặn. Các loại thịt nhúng cũng không ngon, cảm giác không tươi. Chỉ khen là quán có rất nhiều loại đồ ăn kèm, ngoài các loại salad ra thì còn có nem cuốn, nem rán, gà chiên, ngao sốt, có cả súp khai vị và hoa quả tráng miệng.
????????????Nhân viên: nhiệt tình, mỗi lần gọi đồ thêm thì mang thịt ra rất nhanh, tuy nhiên không hiểu sao mình gọi thêm rau với salad thì phải nhắc mấy lần, mà ra thêm được rất ít.
Như tiêu đề thì đây chính xác là hàng lẩu tệ nhất mình từng ăn về cả đồ ăn lẫn giá cả. Chắc chắn chiến dịch pr của chuỗi cửa hàng này rất là tốt khi mà với chất lượng như vậy mà đặt bàn vẫn khá là khó ạ. Cái quan trọng nhất của 1 nhà hàng chính là chất lượng đồ ăn chứ không phải là cái gì khác, nhưng ở đây mình thấy thịt nhúng lẩu thực sự chán luôn ý. Lõi bò chắc là cái đắt nhất mà còn ăn khô khốc chả ngon bằng mua ngoài chợ. Có một điểm cộng là nước lẩu suki ăn ổn nhưng mà mình không thấy đáng với số tiền gần 400k bỏ ra. Và cái đáng sợ nhất là sau khi ăn xong mình về bị đau bụng cả tuần trời không biết đã ăn phải cái gì mà một tối đi wc đến 5, 6 lần toàn ra nước. CẠCH!
- Đồ ăn thì toàn món phổ thông, rã đông, không có gì đặc biệt: bò, rau, nấm... Đặc biệt món mực, lúc đưa cho bàn mình thì cừng như đá. Gọi nhân viên ra thì mặt lạnh như tiền, cũng không xin lỗi niềm nở gì cả
- Giá cả thì đắt, 1 cốc nước cam tới tận 75K
- Không có ý định quay lại
Sinh nhật nhân viên nên sếp mình cho ra đây ăn. Đồ ăn đa dạng, có nhiều hải sản. Nhân viên rất nhiệt tình lên đồ liên tục. Vì là sinh nhật nên bọn mình có mang theo bánh gato. Lúc thổi nến các bạn nhân viên còn tắt đèn cho thổi nên cực ấn tượng, vì đa phần những nhà hàng như này ít tắt đèn cho khách. Nước lẩu thái ngon, thịt mềm ko ngấy. Mỗi tội nước pha chế hơi nhạt, ko ngon bằng uống coca )) nhưng tóm lại vẫn đc 8/10
Đồ ăn bình thường; nói là không ngon cũng được. K tương xứng với giá. Quá đắt! Mà chúa ghét cái kiểu “giá chưa bao gồm VAT”. 229k cuối cùng thành ra là 250k, lon coca 27k thành ra 30k,... Cảm giác như bị lừa!
Không quay lại!
Thật sự là một trải nghiệm hết sức tệ... Còn tệ hơn cả là mình không nhận được một câu xin lỗi nào của nhân viên ...
Mình cùng người nhà chọn set buffet 229k.. Nhân viên không hề giới thiệu về món khai vị hay món tráng miệng mà đáng ra bọn mình cần phải biết về điều đó..
Đồ ăn thì mình thấy vừa miệng .. nhưng oh no ))) nhìn thấy thứ bên trong đĩa thịt thì mình hết thấy muốn ăn luôn. Gọi nhân viên thì nhân viên trả lời xanh rờn "Ơ cái này em cũng không biết để em đổi cái khác cho chị" Không một câu xin lỗi và tới tận lúc về
Rồi tới tráng miệng đáng ra nó cũng nên được xuất hiện nhưng các bạn ý không hề đề cập tới ))) Sau đó bọn mình chán quá gọi thanh toán cũng mãi không thấy đâu ))
Nản thật sự.. Không bh có lần sau
• Mình đã ăn Hotpot Story nhiều lần chủ yếu ở Vincom Nguyễn Chí Thanh và mình cũng ăn ở Cơ sở Nguyễn Khánh Toàn 2 lần ( vì nó khá gần chỗ mình )
• Lần đầu mình ăn ở Nguyễn Khánh Toàn do không đặt bàn trước nên ngồi gần cửa sổ nhân viên rất nhiệt tình nhưng phục vụ hơii chậm. Đồ ăn cũng ổn
• Lần 2 mình có chút thất vọng :
- không gian quán: thoáng, ấm cúng, quán dễ tìmm...
- Về giá cả: nhiều mức cho mn lựa chọn.... phù hợp. ( đặc biệt là nc lẩu tomyum tvà miso rất ngon ). 1 số đồ ăn trong buffet thì hết nhân viên không nói nhưng khi bảo mang ra thì nói nhà em hết r ????
- Nhân viên: hơii chậm, mặc dù có rất nhiều nhân viên nhưng phục vụ chậm, không nhiệt tình như lần 1....
- Đồ ăn: mấy khay bò thì có những chấm đen như bị mốc nhưng khi hỏi nhân viên thì nói là do thái bằng máy nên mới bị như thế. Mình ăn phải miếng bò mùiii cứt dán nên mình bỏ luôn không ăn nữa.